Phim Ảnh

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho' tập 9: Nụ hôn của Jang Ki Yong và Lee Hyeri đánh thức cơn đói Hồ ly

Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 9 “Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho” Lee Dam (Lee Hyeri) đã tỏ tình với Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong). Họ có nụ hôn đầu tiên nhưng lại là nụ hôn kích hoạt cơn khát tinh khí của hồ ly ngàn năm trong người Shin Woo Yeo.

Nụ hôn "ngấu nghiến" của Jang Ki Yong trong Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho

Tiếp nối tập 8 Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho, Lee Dam đã giả vờ quên Shin Woo Yeo, cô cảm thấy tổn thương và đau khổ khi Woo Yeo đã tự mình xóa ký ức của cô và đẩy cô ra ngoài cuộc sống của anh như thế. Trong cơn mưa bất chợt, Shin Woo Yeo lại tới che ô cho cô và đứng trước cô, Lee Dam bất ngờ nhưng cô cũng kịp trấn tĩnh lại và vờ như không biết anh là ai. Ông lão Woo Yeo lúc này lại cảm thấy hụt hẫng, hụt hẫng vì Lee Dam bây giờ không còn biết anh là ai? Shin Woo Yeo muốn người ta quên mình đi nhưng khi người ta quên mình thì lại thốt lên “Bây giờ mình chẳng là gì, chẳng là người quan trọng của Lee Dam nữa”.

Lee Dam nhớ tất cả về quá khứ chỉ là cô cố giả vờ quên đi mà thôi

Suốt 999 năm qua, chưa một lần Woo Yeo hành động thiếu lý trí, nhưng lần này thì khác, anh vì Lee Dam mà dùng tà thuật trở thành giáo sư giảng dạy trong trường đại học của Lee Dam. Đứng trước cô gái mình yêu, thấy ngày ngày cô ấy lạnh lùng với mình và thân thiết bên những người con trai khác. Cụ hồ ly nổi cơn ghen, nổi lòng ghen tị và lén lút theo dõi Lee Dam. Khi nghe thấy cô ấy được người khác tỏ tình thì anh vô cùng lo lắng và khi nghe cô ấy nói cô ấy có người mình thích thì lại tự mình suy diễn.

Lee Dam đã bày tỏ cảm xúc của mình với Shin Woo Yeo

Cuối cùng Shin Woo Yeo phải thú nhận rằng “Thấy cô ấy đi bên người khác, thấy cô ấy quan tâm người khác, thấy người ta sắp yêu cô ấy. Anh không thể bỏ qua, anh bận tâm và anh không thể chịu được”. Yang Hye Sun nói với “Vậy anh mau chóng biến thành người và ở bên cô ấy đi”, nhưng tinh khí chưa đủ và thời gian tu luyện chưa hết, anh không thể làm việc trái với tự nhiên được.

Rồi họ cũng hóa giải hiểu lầm và hẹn hò với nhau

Một ngày, cả khoa của Lee Dam tới thăm quan một di tích lịch sử, nơi mà Woo Yeo xóa kí ức của Lee Dam. Đứng trước những viên đá cầu nguyện mà mình từng xếp, bỗng Lee Dam không kìm được bật khóc. Lúc này, Shin Woo Yeo nhận ra, Lee Dam không bị xóa ký ức, tà thuật của anh không có tác dụng với Lee Dam. Khi nghe Lee Dam bày tỏ “Tôi thích anh, tôi thích Shin Woo Yeo”, Woo Yeo không kìm nén được lòng mình nữa, anh bất ngờ ôm chầm lấy Lee Dam. Họ đã phải thừa nhận tình cảm của nhau, không có sự ràng buộc nào chỉ đơn giản là họ đã yêu nhau như bao nhiêu con người khác.

Hồ ly rồi cũng bị "tình yêu" làm cho xao xuyến

Shin Woo Yeo và Lee Dam bắt đầu hẹn hò và có những khoảng thời gian lãng mạn bên nhau. Shin Woo Yeo háo hức chọn y phục và lần đầu tiên quan tâm tới khuôn mặt mình sau rất nhiều năm và đỏ bừng mặt khi bạn gái khen trẻ, khen đẹp trai. Lee Dam luôn chân thành và thẳng thắn, cô không giấu được niềm hạnh phúc của mình và nói “Em có thể lấy anh được không?”. Tất nhiên, cuộc hẹn hò với một người có thâm niên 999 năm thì nó cũng phải khác hẳn với người thường, Shin Woo Yeo đã cô đến phòng xông hơi và đưa cô vào tủ lạnh khổng lồ, hẹn hò theo kiểu “Elsa” khiến Lee Dam suýt chút chết cóng. Hỏi ra mới biết, bộ phim truyền hình mà anh học theo là “Tôi là Kim Sam Soon”.

Hẹn hò kiểu hồ ly bắt chước bộ phim "Tôi là Kim Sam Soon"

Shin Woo Yeo đã trao cho Lee Dam nụ hôn đầu tiên, khi anh đang nhớ cô thì cô lại bất ngờ xuất hiện ở văn phòng của anh nên anh không kìm nén được. Nụ hôn đầu tưởng như rất ngọt ngào thế nhưng nó lại mở đầu cho một bi kịch khác. Ban đầu là cảm xúc yêu và rung động của Shin Woo Yeo nên anh đã hôn Lee Dam, nhưng đến khi tiếp xúc quá gần với tinh khí của Lee Dam. Shin Woo Yeo đã nổi lên cơn khát của hồ ly, ngọc hồ ly thức dậy và điều khiển tâm trí anh. Anh “ngấu nghiến” Lee Dam giống như sắp “ăn thịt” cô vậy.

Nụ hôn đầu suýt chút nữa đã hút hết tinh khí của Lee Dam

Rất may Lee Dam đã kịp đẩy mạnh anh, cô quá hoảng sợ, nụ hôn vừa rồi suýt chút nữa rút hết sinh khí của cô. Shin Woo Yeo bừng tỉnh, anh cũng bàng hoàng với hành động thái quá vừa rồi của mình, anh bỗng nhớ tới lời của Yang Hye Sun “Nếu con sói yêu con vừa non thì sao, anh càng muốn có cô ấy, thì càng không thoát khỏi cảm giác đói khát. Chỉ cần anh còn là Gumiho và cô ấy là con người thì vĩnh viễn không thể yêu nhau”.

Tình yêu mới nở đã tàn vì Hồ ly và người không thể yêu nhau

Bộ phim Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho sẽ tiếp tục phát sóng vào thứ tư và thứ năm hàng tuần.

Chia sẻ

Bài viết

Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất