Ngày 13/12 vừa qua, Mỹ Tâm đã tổ chức thành công live concert SEE THE LIGHT tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút lượng khán giả lên đến 40.000 người, đây là một con số kỷ lục, chưa từng xuất hiện trong lịch sử các show diễn cá nhân của nghệ sĩ Việt.
Trong phần trả lời phỏng vấn của MC VTV Shows, khi được hỏi "Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt như thế nào với chị trong đêm diễn lần này?", ca sĩ Mỹ Tâm đã bày tỏ "Hà Nội như quê hương thứ 3" của cô.
(Video: Ca sĩ Mỹ Tâm trả lời về ý nghĩa đặc biệt của Hà Nội với cô. Nguồn: VTV SHOWS)
Theo Mỹ Tâm, cô sinh ra ở Đà Nẵng nhưng mỗi lần ra Hà Nội đều cảm thấy nơi đây rất quen thuộc. "Lần đầu tiên Tâm đến là Lăng Bác. Và Tâm cảm giác luôn được sự thân quen khi đến với Hà Nội".
Đặc biệt, khi nói về ẩm thực Hà Nội, Mỹ Tâm cũng không ngại ngần bày tỏ: "Tâm ăn đồ ăn Hà Nội... rất ngon".
Tiếp đó, Mỹ Tâm nói thêm: "Tâm không đi Hà Nội khoảng 1 tháng là sẽ bị nhớ. Không biết phải nói làm sao nhưng giống như, Tâm sinh ra ở miền Trung nhưng lại rất yêu Hà Nội. Giống như một bên là quê ngoại, một bên là quê ngoại".
Chia sẻ này của ca sĩ Mỹ Tâm đã nhận về được rất nhiều sự quan tâm, yêu thích của khán giả. Bởi cô không chỉ gây ấn tượng về tài năng mà sự gần gũi, tử tế của Mỹ Tâm lại càng nhận được thiện cảm của khán giả nhiều hơn.
Trên thực tế, dù là ca sĩ nổi tiếng nhưng Mỹ Tâm lại rất đơn giản trong chuyện ăn uống. Khi đi diễn, nữ ca sĩ thay vì chọn những nhà hàng sang trọng, cô thường ghé các quán ăn ven đường hay thưởng thức món ăn dân dã ngay gần địa điểm biểu diễn. Đặc biệt, cô có tình yêu mãnh liệt với ẩm thực Đà Nẵng - quê hương nơi nữ ca sĩ sinh ra.
"Đối với Tâm, đồ ăn Đà Nẵng gần như là ngon nhất rồi. Tại vì cái vị rất là ‘trung hoà’. Bạn của Tâm ở Hà Nội và cũng khen ngon, ở Sài Gòn ra cũng khen ngon", Mỹ Tâm từng chia sẻ trong một gameshow.