Một vụ trộm hi hữu vừa xảy ra tại Mahabubabad, Telangana (Ấn Độ), khi một chiếc xe lu - loại phương tiện chuyên dụng thường chỉ thấy tại các công trường xây dựng bất ngờ bị đánh cắp và sau đó được bán với giá 219.000 Rupee (gần 64 triệu đồng) cho một người buôn phế liệu.
Cảnh sát đã xem lại camera giám sát và phát hiện chiếc xe lu di chuyển trên đường, băng qua cầu vượt Mahabubabad. Đáng chú ý, phương tiện cồng kềnh này lại được điều khiển bởi những người không rõ danh tính, khiến ai nấy đều bất ngờ về cách thức mà bọn trộm thực hiện phi vụ táo bạo này.
Theo đơn khiếu nại do ông Biskam Reddy, cư dân tại Edulapuram (quận Khammam) trình báo, chiếc xe lu bị mất là phương tiện mà ông đã cho thuê để phục vụ công việc liên quan đến đường sắt. Nó được nhìn thấy lần cuối khi đang đỗ dưới cầu vượt Mahabubabad. Tuy nhiên, khi ông Biskam Reddy cử tài xế đến kiểm tra, chiếc xe đã "bốc hơi" không dấu vết.
Cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy chiếc xe lu đã bị bán lại cho một người buôn phế liệu có tên SK Bade Mia and Sons. Việc một phương tiện lớn như xe lu có thể bị trộm và giao dịch một cách trót lọt khiến nhiều người không khỏi thắc mắc về mức độ tinh vi của nhóm tội phạm này.
Thanh tra thị trấn Mahabubabad, ông P. Devender, xác nhận rằng cảnh sát đã tiếp nhận vụ án và đang tích cực truy tìm thủ phạm đứng sau vụ trộm đầy táo bạo này. Các nhà chức trách đang rà soát các đầu mối và hy vọng sớm có manh mối để đưa những kẻ liên quan ra trước pháp luật.
Vụ trộm này không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn đặt ra câu hỏi về an ninh tại các khu vực công trình, nơi các loại phương tiện chuyên dụng có giá trị cao thường xuyên hoạt động. Liệu đây có phải là một vụ trộm ngẫu nhiên hay nằm trong một đường dây tội phạm có tổ chức?