Tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), một người phụ nữ họ Nhiễm phát hiện chồng mình - bác sĩ họ Chu ngoại tình với chính người bạn thân nhất sau 24 năm chung sống. Sự việc khiến gia đình bà rơi vào khủng hoảng, còn phòng khám hai vợ chồng cùng gây dựng cũng phải tạm ngưng hoạt động.
Theo truyền thông đại lục, vợ chồng bà Nhiễm và ông Chu kết hôn đã hơn hai thập kỷ. Cả hai cùng nhau tới Trùng Khánh lập nghiệp, mở phòng khám riêng và cuộc sống dần ổn định. Trong quá trình làm việc, họ quen biết một người phụ nữ tên Lưu - hàng xóm gần đó, người thường xuyên đến khám bệnh và nhanh chóng thân thiết, trở thành bạn thân của bà Nhiễm.
Tuy nhiên, thời gian sau, bà Nhiễm bắt đầu cảm thấy có điều bất thường. Chồng bà thường nhắc đến cô bạn thân này với những lời lẽ khác lạ, như "cô ấy hôn nhân không hạnh phúc, có dấu hiệu trầm cảm, cần được quan tâm thường xuyên". Đáng nói hơn, ông Chu còn chia sẻ rằng "có thể cảm nhận được cô ấy có nhu cầu sinh lý cao, da mặt nổi nhiều mụn do ức chế" - những câu nói khiến bà Nhiễm cảm thấy khó chịu và nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người đã vượt quá giới hạn.
Nghi ngờ càng tăng khi vào dịp Tết năm ngoái, bà Nhiễm nghe tin chồng và cô Lưu cùng xuất hiện tại một khách sạn ở quê nhà. Bà lập tức đến nơi và bắt gặp hai người trong cùng một phòng. Quá tức giận, bà lao vào đánh ghen và bị công an xử phạt hành chính, tạm giam 7 ngày, đồng thời phải bồi thường chi phí y tế cho đối phương.
Sau vụ việc, mối quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng. Ông Chu nhiều lần bỏ nhà đi qua đêm, khiến công việc kinh doanh của hai người cũng đình trệ. Trong lúc kiểm tra tài khoản, bà Nhiễm bàng hoàng phát hiện chồng đã nhiều năm chuyển tiền cho cô Lưu, với những khoản mang con số đặc biệt như "5200" (ngụ ý "anh yêu em") hay "1314" (nghĩa là "một đời một kiếp"), tổng cộng hơn 670.000 nhân dân tệ (khoảng 2,4 tỷ đồng).
Bức xúc, bà Nhiễm khởi kiện ra tòa, yêu cầu xác nhận các khoản chuyển tiền là vô hiệu và buộc đối phương hoàn trả. Tòa án Nhân dân quận Ba Nam (thành phố Trùng Khánh) sau khi thụ lý đã tuyên bố: các khoản chuyển tiền trên không phải là ý chí chung của vợ chồng, do đó vô hiệu về mặt pháp lý. Cô Lưu bị buộc phải hoàn trả hơn 620.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,31 tỷ đồng).
Dù giành được phần thắng trong vụ kiện, bà Nhiễm cho biết điều bà mong muốn hơn cả không phải là tiền, mà là sự tỉnh ngộ và quay trở lại của người chồng sau bao năm gắn bó.