Một vụ ly hôn hy hữu xảy ra tại Trung Quốc đại lục thời gian gần đây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ bởi những tình tiết éo le mà còn vì các mối quan hệ gia đình bị đảo lộn theo cách khó ai ngờ tới. Trung tâm của vụ việc là một người đàn ông 33 tuổi ở tỉnh Giang Tô, bị liệt toàn thân sau tai nạn ngộ độc khí, và người vợ đã ngoại tình, mang thai với người khác trong thời gian anh nằm liệt giường.
Theo thông tin từ CCTV, người đàn ông họ Tạ sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2015, anh quen biết và kết hôn với một phụ nữ họ Đoàn. Sau khi lập gia đình, anh chấp nhận trở thành con rể ở rể, chuyển về sống cùng nhà vợ. Trong những năm đầu hôn nhân, người đàn ông này được đánh giá là cần mẫn và tận tụy: vừa lao động kiếm sống, vừa đảm nhận công việc nhà, chăm sóc vợ chu đáo. Năm 2020, con trai đầu lòng chào đời, đánh dấu giai đoạn viên mãn nhất trong cuộc sống của anh.
Bi kịch ập đến vào năm 2023. Trong một lần bị cảm lạnh kèm sốt cao, người đàn ông đặt một bếp than trong phòng để sưởi ấm và không may bị ngộ độc khí carbon monoxide. Dù được cứu sống kịp thời, anh phải đối mặt với hậu quả nặng nề: liệt toàn thân, mất khả năng nói và hoàn toàn phụ thuộc vào người khác trong sinh hoạt hàng ngày.
Thời gian đầu sau tai nạn, người vợ họ Đoàn vẫn ở bên chăm sóc chồng. Tuy nhiên, gánh nặng kéo dài khiến mối quan hệ vợ chồng ngày càng rạn nứt. Theo thời gian, người phụ nữ này dần xa cách, sau đó bị phát hiện có quan hệ ngoài luồng và mang thai. Cuối cùng, cô bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc hôn nhân.
Người đàn ông họ Tạ phản đối việc ly hôn, phần vì cảm giác bị phản bội, phần vì lo cho tương lai của con trai và chính bản thân mình. Tuy nhiên, vào tháng 5/2025, người vợ đã nộp đơn ra tòa, cho rằng chồng không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ gia đình và yêu cầu được ly hôn.
Do người đàn ông bị xác định không còn năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tòa án yêu cầu phải có người đại diện pháp lý. Trong tình huống trớ trêu, cha của người vợ đứng ra đảm nhận vai trò này, trở thành người đại diện cho… chính con rể mình. Điều gây chấn động dư luận là tại phiên tòa, người cha vợ bất ngờ bày tỏ quan điểm ủng hộ con gái ly hôn. Ông cho rằng con gái mình không phải con ruột, không nên vì cuộc hôn nhân này mà chôn vùi cả cuộc đời, nhất là khi cô đã mang thai và cần một khởi đầu mới.
Lập trường “quay xe” của người đại diện pháp lý khiến nhiều luật sư tham dự phiên tòa không khỏi sửng sốt. Theo họ, trách nhiệm của người đại diện là bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người đàn ông họ Tạ. Nếu sau ly hôn, người này bị bỏ mặc, không được chăm sóc hay bảo đảm cuộc sống, hành vi đó có thể bị xem là bỏ rơi người không có khả năng tự lo cho bản thân và tiềm ẩn trách nhiệm hình sự.
Sau khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, làn sóng tranh luận nổ ra dữ dội. Phần đông cư dân mạng chỉ trích người vợ vì cho rằng cô vô tình, bội bạc và thiếu đạo nghĩa. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ sự cảm thông, cho rằng việc gắn bó cả đời với một người chồng bị liệt là áp lực quá lớn đối với bất kỳ ai. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình xét xử, và kết cục của cuộc hôn nhân đầy bi kịch này vẫn là dấu hỏi lớn đối với dư luận.