Một sự việc gây rúng động dư luận vừa được ghi nhận tại bang Tennessee (Mỹ), bắt nguồn từ một hành động tưởng chừng rất đời thường trong gia đình. Trước khi bước vào ca phẫu thuật nha khoa, một người đàn ông đã nhờ vợ giữ giúp điện thoại cá nhân. Chính sự tò mò thoáng qua của người vợ khi cầm chiếc điện thoại ấy đã mở ra một chuỗi sự thật kinh hoàng, đẩy chồng bà từ vị trí một nhân vật có uy tín trong cộng đồng trở thành bị can trong vụ án nghiêm trọng liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
Theo hồ sơ vụ việc, người đàn ông là Christopher Thomas Collins, 49 tuổi, đang giữ vai trò phó tế tại một nhà thờ địa phương. Trong lúc chồng điều trị nha khoa, người vợ vì nghi ngờ có dấu hiệu ngoại tình đã kiểm tra điện thoại của ông. Tại đây, bà phát hiện một thư mục ẩn chứa nhiều video nhạy cảm, trong đó có đoạn ghi lại cảnh khỏa thân của một người giữ trẻ từng làm việc cho gia đình.
Những đoạn video này được xác định quay trong phòng tắm của chính ngôi nhà, với góc máy cố định, cho thấy rõ dấu hiệu sử dụng camera giấu kín. Khi đối chất, Collins ban đầu biện minh rằng các thiết bị quay lén được lắp đặt nhằm “bắt chuột” trong nhà. Tuy nhiên, lời giải thích này nhanh chóng bị nghi ngờ khi người vợ phát hiện thêm nhiều camera nhỏ khác, tất cả đều hướng thẳng về bồn tắm và khu vực nhà vệ sinh.
Quá hoang mang và sợ hãi trước phát hiện của mình, người vợ đã tìm đến nhà thờ để xin tư vấn. Với sự hỗ trợ của các nhân viên tại đây, bà quyết định trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan chức năng. Cảnh sát sau đó tiến hành thu giữ điện thoại của Collins cùng nhiều thiết bị liên quan. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ít nhất hai camera giấu kín, hai thẻ nhớ SD và một chiếc điện thoại cũ được dùng để lưu trữ các đoạn video quay lén. Tổng cộng, nhà chức trách xác định có ít nhất chín đoạn video liên quan đến các nạn nhân đều đang ở độ tuổi vị thành niên.
Christopher Thomas Collins đã bị bắt giữ và đối mặt với chín cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, nhà thờ nơi ông ta công tác lập tức ra quyết định đình chỉ mọi chức vụ liên quan. Tòa án ấn định mức tiền bảo lãnh tại ngoại là 50.000 USD, tương đương khoảng 1,25 tỷ đồng Việt Nam. Collins đã ra hầu tòa vào ngày 20/1 để đối diện với các thủ tục pháp lý tiếp theo.