Gần đây, Đồn công an Vương Tứ Doanh (quận Triều Dương, Bắc Kinh) đã tiếp nhận một vụ việc đặc biệt khi một cặp vợ chồng đi du lịch cùng hai con nhỏ, sau khi cãi vã đã bỏ mặc con trong khách sạn và cùng nhau mất liên lạc.
Theo thông tin ban đầu, người báo án là bạn của cặp đôi này. Người này cho biết, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trong chuyến du lịch, để lại hai đứa trẻ trong phòng khách sạn rồi rời đi không nói rõ tung tích. Hai cháu (bé trai 7 tuổi và bé gái 5 tuổi) sau đó không còn người lớn nào chăm sóc.
Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức triển khai công tác xác minh. Người cha cho biết hiện đang ở ngoài Bắc Kinh, không thể quay lại kịp thời, trong khi người mẹ vẫn mất liên lạc. Họ hàng của gia đình cũng không ai có điều kiện tiếp nhận tạm thời hai cháu nhỏ.
Trong khi đó, thời hạn thuê phòng khách sạn sắp hết, người báo án cũng phải rời đi. Trước tình huống khẩn cấp, các cán bộ công an nhanh chóng đến hiện trường, giúp hai anh em thu dọn đồ đạc và đưa về đồn tạm chăm sóc.
Tại đồn công an, hai đứa trẻ được các chiến sĩ quan tâm chu đáo. Cảnh sát không chỉ chuẩn bị đồ ăn, bánh kẹo mà còn đặc biệt mang đến cho các em một số món đặc sản truyền thống của Bắc Kinh để an ủi tinh thần.
Song song đó, lực lượng chức năng vẫn kiên trì tìm kiếm tung tích người mẹ. Sau khi rà soát, liên hệ và xác minh từ nhiều kênh khác nhau, cảnh sát phát hiện nguyên nhân sự việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, hai vợ chồng tranh cãi và đổ lỗi cho nhau trong việc chăm sóc con cái, dẫn đến hành động thiếu trách nhiệm nói trên.
Nhờ những cuộc gọi thuyết phục kiên trì, bằng cả lý lẽ lẫn tình cảm, cảnh sát cuối cùng cũng khiến người mẹ đồng ý quay lại. Ngày hôm sau, chị này có mặt tại đồn công an để đón hai con về an toàn.
Công an quận Triều Dương nhấn mạnh: việc bỏ mặc trẻ nhỏ không có người trông coi là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các bậc cha mẹ cần luôn đặt sự an toàn của con cái lên hàng đầu, tránh để những xung đột cá nhân gây tổn hại đến trẻ em.