Vòng quanh Thế giới

Vợ bán chiếc tivi cũ lấy vài chục ngàn, chồng 'chết lặng' khi biết chuyện

Thiên An
Chia sẻ

Nghĩ chiếc tivi cũ nát có giữ lại cũng chật nhà, người vợ đã bán nó đi lấy 70.000 đồng. Nhưng cô không ngờ bên trong nó lại ẩn chứa số tài sản "khủng".

Mới đây, mạng xã hội xôn xao câu chuyện của ông Lưu sống ở Trung Quốc đã mất trắng "quỹ đen" tích cóp chục năm trời chỉ vì hành động vô tình của vợ.  

Chả là từ cách đây 10 năm, ông Lưu chăm chỉ làm việc và bắt đầu tạo thói quen tiết kiệm tiền. Nhưng vì không muốn cho vợ biết, lại sợ thủ tục giao dịch tại ngân hàng phức tạp giấy tờ nên người đàn ông đã quyết định giấu tiền vào chiếc tivi trắng đen cũ trong nhà kho.  

Vợ bán chiếc tivi cũ lấy vài chục ngàn, chồng 'chết lặng' khi biết chuyện Ảnh 1
Ảnh minh họa

Thời gian thấm thoắt thoi đưa mới đó đã 10 năm trôi qua, số tiền mặt giấu trong tivi cũ đã lên tới 100.000 NDT (gần 340 triệu đồng). Cứ tưởng số tiền cứ nằm yên vị trong nhà kho cho đến khi cần dùng đến, nhưng ông Lưu đã nhầm.  

Một hôm nọ, người đàn ông trở về nhà thì được vợ hào hứng khoe vừa bán chiếc tivi cũ cho đồng nát với giá 20 NDT (khoảng 70.000 đồng). Người vợ thậm chí còn cho rằng đã hời vì chiếc tivi cũ rích, là mớ sắt vụn nhưng lại bán được khá cao. Lúc này, ông Lưu như sét đánh ngang tai, toàn thân như "chết lặng". Vậy là vợ đã không biết gì tự dâng số tiền tích góp bao năm của ông cho người lạ.  

Vợ bán chiếc tivi cũ lấy vài chục ngàn, chồng 'chết lặng' khi biết chuyện Ảnh 2
Chiếc xe thu mua đồng nát bao gồm chiếc tivi chưa tiền tiết kiệm của ông Lưu. 

Biết chuyện, người vợ mới bắt đầu ngớ người. Bà phân trần trong tiếc nuối: "Tôi thấy người thu mua đồng nát liền nghĩ ngay đến chiếc tivi cũ không dùng đến. Có giữ lại cũng chỉ chật nhà nên đã đem bán mà không nói trước". Sau đó, hai vợ chồng đã cầu cứu cảnh sát và may mắn là họ đã tìm lại được số tiền đã mất.  

Trả lời truyền thông, người đàn ông thu mua đồng nát cho biết anh cũng không hề biết đến sự tồn tại của số tiền trong chiếc tivi cho đến khi cảnh sát tìm đến. Người đàn ông cũng vui vẻ và sẵn sàng trả lại chiếc tivi cùng số tiền vì anh hiểu để tích góp được 100.000 NDT là điều không phải dễ dàng gì.  

Trường hợp của ông Lưu một lần nữa cảnh báo người dân nên gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng thay vì cất tiền mặt trong nhà. Vì không thể lường trước được sẽ có điều bất trắc xảy ra với chính ngôi nhà được cho là an toàn của họ. 

Xem thêm: Sau đêm cuồng nhiệt, phi tần phải đối mặt với điều gì nếu Hoàng đế nói 'không lưu'?

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất