Vòng quanh Thế giới

Về quê ra mắt nhà bạn trai dịp Tết, nhìn mâm cơm cô gái nhất quyết đòi chia tay

Thiên An
Chia sẻ

Cô gái cho biết mâm cơm gia đình bạn trai đón tiếp cô trong hai ngày chỉ toàn mì nguội, cháo trắng và vài món ăn thừa.

Ngày 2/1, mạng xã hội xứ Trung xôn xao bàn tán về đoạn clip của một cô gái ở Tứ Xuyên, Trung Quốc khi đến ra mắt nhà bạn trai và lập tức nói lời chia tay sau khi nhìn vào mâm cơm của gia đình.  

Cụ thể, cô gái trong sự việc tên A Huệ, người Tứ Xuyên. Mong rằng mối quan hệ với bạn trai sẽ có bước tiến triển xa hơn nên A Huệ đã quyết định theo người yêu về ra mặt gia đình anh dịp trước Tết Nguyên đán. Họ đã cùng nhau ngồi xe ô tô 2 tiếng rưỡi để về quê nhà chàng trai.  

Dù trước đó, khá háo hức và tưởng rằng bố mẹ bạn trai sẽ đối xử nồng hậu nhưng thực tế lại khiến cô gái vô cùng thất vọng. Cô gái kể, bố mẹ anh có thái độ lạnh lùng khi gặp cô. Đặc biệt, bữa cơm ngày đầu gặp gỡ không có nổi một món nóng, chỉ có mỳ, cháo trắng và những món nguội ăn thừa. 

Về quê ra mắt nhà bạn trai dịp Tết, nhìn mâm cơm cô gái nhất quyết đòi chia tay Ảnh 1

Ban đầu, A Huệ nghĩ rằng có thể gia đình bạn trai chưa kịp chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng 2 ngày ở nhà bạn trai, bữa nào cô cũng chỉ được đãi món mì nguội ngắt, thậm chí món thịt, món tươi cơ bản cũng không có.  

Sau đó, A Huệ đem chuyện này tâm sự với bạn trai những tưởng sẽ được anh an ủi, dỗ dành nhưng không ngờ còn bị anh trách móc: "Cuộc sống hôn nhân củi, gạo, dầu, muối chính là như vậy". Anh cho rằng đây là cách một gia đình bình thường đối xử với khách.  

Về quê ra mắt nhà bạn trai dịp Tết, nhìn mâm cơm cô gái nhất quyết đòi chia tay Ảnh 2

Nghe bạn trai chê trách, A Huệ lại càng buồn, cô gái ấm ức: "Bạn trai biết rõ tôi không thích ăn mỳ nhưng bữa nào anh ấy cũng chuẩn bị món này. Suốt 2 ngày ở đây gia đình bạn tra không làm bất cứ món tươi nào để đón tiếp, thái độ lạnh nhạt, cho có".  

Kể thêm về gia đình bạn trai, A Huệ cho hay gia đình anh có truyền thống trọng nam khinh nữ. Trong nhà chỉ có mẹ bạn trai là dọn dẹp, bếp núc, những người khác không ai quan tâm giúp đỡ bà.  

Sau buổi gặp gỡ, A Huệ nhận thấy gia đình bạn trai không hề coi trọng mình, cô cũng không phù hợp về làm dâu. Và sau đó đã khiên quyết nói lời chia tay vì thất vọng quá lớn.  

Chia sẻ của cô gái ngay lập tức nhận thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Phần lớn đầu ủng hộ quyết định chia tay bạn trai của A Huệ. Thà chia tay buồn một thời gian còn hơn phải sống trong khổ sở cả đời.  

Xem thêm: Đau lòng vì vợ qua đời, người đàn ông khiến vợ 'sống lại' với giá 3.000 đô

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất