Vòng quanh Thế giới

Đau lòng vì vợ qua đời, người đàn ông khiến vợ 'sống lại' với giá 3.000 đô

Thiên An
Chia sẻ

Mới đây, sự việc về người đàn ông ở Ấn Độ chi tiền làm mô hình người vợ quá cố với kích thước, hình dáng như thật khiến dư luận trong nước và quốc tế xôn xao.

Theo truyền thông địa phương, ông Tapas Sandilya (65 tuổi), một nhân viên chính phủ về hưu ở Tây Bengal của Ấn Độ đã vô cùng đau khổ khi người vợ chung sống 39 năm đã ra đi mãi mãi. Vợ của Sandilya mất trong đại dịch Covid-19 vào năm 2021. Lúc đó, bà Indrani được đưa đến bệnh viện điều trị và buộc phải cách ly nên ông Sandilya đã không thể gặp vợ lần cuối.

Trước khi mất, bà Indrani được cho là đã gửi lời trăng trối đến chồng mình rằng trong trường hợp nếu qua đời trước ông, bà muốn chồng tạo ra một mô hình silicone của chính mình để bầu bạn với ông.  

Đau lòng vì vợ qua đời, người đàn ông khiến vợ 'sống lại' với giá 3.000 đô Ảnh 1

Quyết tâm phải thực hiện di nguyện cuối cùng của vợ, ông Sandilya đã đặt làm một bức tượng bằng silicon nặng 30kg với kích thước tương tự người vợ đã mất. Theo Sandilya, mô hình mất khoảng 6 tháng để hoàn thành và ông đã chi gần 3.000 USD (khoảng 70 triệu đồng) để sở hữu tượng silicone.  

Có thể thấy, mô hình silicone người vợ quá cố của Sandilya rất giống thật. Thợ chế tác đã mô phỏng một cách hoàn hảo, từ tóc đến lông mày, nếp nhăn của Indrani. Ông Sandilya đã đặt "vợ giả" tại chiếc ghế dài ở phòng khách. Đây cũng là nơi mà bà Indrani yêu thích và thường xuyên ngồi.  

Đau lòng vì vợ qua đời, người đàn ông khiến vợ 'sống lại' với giá 3.000 đô Ảnh 2

Được biết, để tạo ra mô hình giống như thật, ông Sandilya đã liên hệ với nhà điều khắc Subimal Das – người có kinh nghiệm làm những bức tượng bằng sáp, sợi thủy tinh và silicon cho các tòa nhà và viện bảo tàng. Ông Subimal Das cũng có kinh nghiệm trong việc tạc các bức tượng mô phỏng người thân cho các gia đình.  

Nhà điêu khắc cho biết, để làm những bức tượng như vậy là một công việc khá thử thách. Ông cần dùng các bức ảnh cũ của bà Indrani để tạo ra nhiều hình ảnh 3D giúp mô tả chính xác các nét mặt của bà. Subimal Das đã tốn tới 3 tuần chỉ để xử lý phần tóc cho bức tượng.

Đau lòng vì vợ qua đời, người đàn ông khiến vợ 'sống lại' với giá 3.000 đô Ảnh 3

Ngoài 2 bộ sari mà bà mặc trong đám cưới con trai, ông Sandilya cũng đặt thợ may làm thêm một chiếc áo khoác ngoài mới cho vợ. Bức tượng cùng được đeo thêm nhiều đồ trang sức bằng vàng.  

Được biết, Sandilya không phải là người duy nhất "tạo ra" người bạn đời của mình bằng một con búp bê bằng silicone. Trước đó, vào năm 2020, một người đàn ông ở Ấn Độ khác cũng tạo ra một mô hình silicone người vợ đã tử vong trong một vụ tai nạn ô tô. Mô hình sống động như thật, đến nỗi nhiều người nghĩ rằng đó là người thật.

Xem thêm: Cầm súng giả vào nhà hàng cướp tiền, người đàn ông lãnh 9 phát đạn thật từ thực khách

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất