Một người đàn ông họ Guo sống tại Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, kết hôn với người phụ nữ họ Zhen và có một con gái 2 tuổi.
Năm 2017, Zhen phát hiện những tin nhắn tán tỉnh giữa chồng và Li, một nữ nhân viên bảo hiểm kém ông 8 tuổi. Trong các tin nhắn có câu “Anh nhớ em” cùng nhiều lần chuyển khoản 520 nhân dân tệ (77 USD, khoảng 2 triệu đồng). Trong tiếng Trung, con số 520 thường được dùng để thể hiện tình yêu vì cách phát âm gần giống câu “Anh yêu em”.
Nhiều năm sau, khi phải nhập viện vào năm 2024, Zhen phát hiện chồng đã mua các hợp đồng bảo hiểm y tế cho bà và con gái. Phát hiện này khiến bà nghi ngờ mối quan hệ giữa chồng và Li vẫn tiếp diễn.
Sau đó, Zhen tính toán rằng trong suốt 7 năm, chồng bà đã chuyển cho Li hơn 3 triệu nhân dân tệ (447.000 USD, khoảng 11,57 tỷ đồng Việt Nam).
Hồ sơ bảo hiểm cho thấy Guo đã mua hơn 50 hợp đồng thông qua Li, với tổng số phí bảo hiểm vượt 10 triệu nhân dân tệ (1,5 triệu USD, khoảng 38,82 tỷ đồng Việt Nam). Trong thời gian này, Li được thăng chức quản lý tại công ty bảo hiểm.
Sau khi phát hiện sự việc, Zhen khởi kiện chồng, Li và công ty bảo hiểm, yêu cầu hoàn trả số tiền phí bảo hiểm.
Người vợ cho rằng chồng đã sử dụng tài sản chung của vợ chồng để mua các hợp đồng này, đồng thời cáo buộc Li có ảnh hưởng không chính đáng đến quyết định của ông.
Ngoài ra, Zhen yêu cầu Li hoàn trả hơn 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,58 tỷ đồng Việt Nam) mà Guo đã chuyển cho cô. Bà cũng khởi kiện riêng chồng của Li, cho rằng người này phải cùng chịu trách nhiệm hoàn trả khoản tiền.
Li phủ nhận việc ngoại tình với Guo. Cô cho rằng không có quy định pháp luật nào cấm hai người gặp nhau tại khách sạn để bàn bạc công việc. Li cũng khẳng định chính Guo là người muốn được hoàn lại tiền vì không còn đủ khả năng chi trả phí bảo hiểm, đồng thời cho rằng ông đã phối hợp với vợ để tìm cách thu hồi khoản tiền này.
Tuy nhiên, theo biên bản làm việc với cảnh sát, Guo thừa nhận đã ở khách sạn cùng Li hơn 180 lần. Người đàn ông cũng cho biết mình sở hữu hơn chục bất động sản và không gặp khó khăn về tài chính.
Tòa án xác định Guo và Li có mối quan hệ không phù hợp, đồng thời yêu cầu Li hoàn trả cho Zhen khoảng 900.000 nhân dân tệ (khoảng 3,47 tỷ đồng Việt Nam) - tiền quà tặng không phù hợp, kèm theo tiền lãi. Yêu cầu xét xử lại của Li sau đó bị bác bỏ.
Trong khi đó, công ty bảo hiểm phản đối yêu cầu hoàn tiền, lập luận rằng việc Guo liên tục mua bảo hiểm trong thời gian dài là những “quyết định hợp lý được xác nhận nhiều lần”, chứ không phải các giao dịch được thực hiện do bị gây sức ép hoặc bốc đồng.
Tuy nhiên, Guo thừa nhận mối quan hệ với Li có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua nhiều hợp đồng bảo hiểm của mình. Tranh chấp liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm hiện vẫn đang được xem xét.
Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, với tổng lượt xem của các bài đăng liên quan vượt 100 triệu.
Một người dùng mạng bình luận: “Guo gọi đó là công việc với vợ, tình yêu với nhân tình và khoản đầu tư cho chính mình. Cuối cùng, thứ ông ta nhận được chỉ là một vụ kiện”.
Một người khác nhận xét: “Tiền đưa cho nhân tình có thể đòi lại, nhưng bảo hiểm lại là chuyện khác. Các hợp đồng đã được ký kết hợp pháp thì không thể đơn giản hủy bỏ”.
Một người dùng khác cho rằng: “Theo cách nhìn của Li, có lẽ cô ấy xem mối quan hệ này không hẳn là chuyện tình cảm mà còn là một cơ hội kinh doanh”.
(Nguồn: Zoey Zhang, South China Morning Post (SCMP), ngày 10/9/2026)