Một bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ trong túi nhựa tại một khu đất trống ở Brazil, trong tình trạng dây rốn vẫn còn nguyên. Điều đáng nói, người phát hiện ban đầu tưởng rằng âm thanh mình nghe thấy là tiếng mèo kêu.
Vụ việc xảy ra hôm 24/8 trên đường Otavio Ignacio da Silva, bang Parana, Brazil. Theo truyền thông địa phương, Katia Andreja Bege đang ở nhà thì nghe thấy âm thanh giống tiếng một con mèo đang kêu. Nghĩ rằng một trong những con mèo của mình gặp vấn đề, cô đi ra ngoài kiểm tra.
Sau khi tìm quanh khu vực lân cận, Katia phát hiện một chiếc túi nhựa trong suốt được phủ bên ngoài bằng một tấm khăn màu đen. Khi kiểm tra, người phụ nữ bàng hoàng nhận ra bên trong không phải là một con vật mà là một bé gái sơ sinh.
Đứa trẻ vẫn còn dây rốn và đang khóc. Đoạn video được ghi lại ngay sau khi em được phát hiện cho thấy Katia ôm bé trong tay, liên tục bày tỏ sự kinh ngạc và cảm ơn Chúa vì đã tìm thấy em.
Một người hàng xóm có mặt tại hiện trường cho biết Katia ban đầu chỉ nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng mèo. Người này cũng nhấn mạnh bé vẫn còn nguyên dây rốn khi được tìm thấy.
Ngay sau đó, lực lượng cấp cứu được gọi đến hiện trường. Bé gái được đưa tới Bệnh viện de Clínicas ở Curitiba vào khoảng 4h sáng.
Các bác sĩ xác định em được sinh đủ tháng, sau khoảng 40 tuần thai, với cân nặng 2,8 kg. Khi nhập viện, bé bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng nhưng vẫn có thể tự thở. Qua kiểm tra tại khoa chăm sóc tích cực sơ sinh, các bác sĩ phát hiện em bị hai chấn thương gồm gãy xương đòn và xương đùi, được cho là xảy ra trong quá trình sinh.
Theo các bác sĩ, ca sinh không diễn ra tại bệnh viện. Dù bị hạ thân nhiệt và có nhiều thương tích, tình trạng sức khỏe của bé sau khi được cấp cứu được đánh giá là ổn định.
Điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy mẹ của bé là một thiếu nữ đang mang thai. Cảnh sát cho rằng cô đã sinh con vào sáng cùng ngày rồi đưa đứa trẻ tới khu đất trống đối diện nhà và bỏ lại tại đây.
Cảnh sát trưởng Joao Paulo Pelaez cho biết thiếu nữ khai rằng cô nghĩ em bé đã tử vong sau khi chào đời nên mới bỏ em lại. Theo thông tin được báo chí địa phương dẫn lại, thiếu nữ cũng nói với cảnh sát rằng cô đã che giấu việc mang thai vì cái thai là hậu quả của một vụ cưỡng hiếp.
Thiếu nữ cùng cha mẹ sau đó được đưa tới đồn cảnh sát để lấy lời khai. Cảnh sát dân sự bang Parana đã mở cuộc điều tra với cáo buộc bỏ rơi người dễ bị tổn thương.
Thiếu nữ này sẽ phải đối mặt với quá trình tố tụng nhưng hiện vẫn được tại ngoại.
Trong khi cuộc điều tra tiếp tục, bé gái sơ sinh đang được các bác sĩ chăm sóc sau khi may mắn được phát hiện kịp thời. Nếu không có âm thanh khiến Katia chú ý và đi kiểm tra, hậu quả đối với em có thể đã nghiêm trọng hơn.