Những ngày đầu tháng 2/2026, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một câu chuyện giản dị nhưng khiến nhiều người xúc động: khi một người phụ nữ ở Hàng Châu gửi cho bạn mạng ở Chu Sơn một giỏ rau tự trồng và bất ngờ nhận lại một thùng hải sản đầy ắp như một món quà tri ân.
Ngày 7/2, chị Dư (họ Dư, 8X, sống ở khu vực hồ Thiên Đảo (Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang) chia sẻ trên mạng xã hội đoạn video mở quà từ một người bạn mạng. Khi mở thùng hàng, chị bất ngờ đến không nói nên lời, bên trong là đầy ắp hải sản tươi ngon: cá đục, cá đù, cá chim, cua muối, mực nang, cá mú đỏ, tôm tre...
"Tôi chỉ gửi cho cô ấy ít rau và đồ khô tự làm, vậy mà lại nhận được cả một thùng hải sản quý như thế này. Thật sự ngại vô cùng!", chị kể.
Chị Dư vốn yêu trồng trọt, có mảnh vườn nhỏ bên hồ nơi chị tự tay trồng các loại rau củ: cải, củ cải, khoai lang, rồi làm thành rau khô, củ cải khô, đậu hũ khô... Những hình ảnh tươi xanh, mộc mạc của chị trên mạng thu hút nhiều người theo dõi.
Một ngày nọ, một cô gái ở Chu Sơn (nơi nổi tiếng với hải sản) bình luận dưới video của chị: "Chị ơi, rau chị trồng đẹp quá!". Chị Dư liền đáp: "Thích không? Chị gửi cho ít nè, miễn phí đó".
Không ngờ, từ lời nói đùa ấy, một cuộc trao đổi đặc sản đã bắt đầu.
Sau khi nhận rau, cô gái ở Chu Sơn không nói gì thêm. Vài ngày sau, chị Dư nhận được một kiện hàng nặng trĩu. Khi mở ra, chị choáng ngợp với đủ loại hải sản tươi sống, toàn là sản vật quý hiếm ở miền biển. "Người ta nói số hải sản đó có thể trị giá hơn 1.000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng). Tôi thật sự bất ngờ vì quá quý giá. Chúng tôi đâu thân quen gì, chỉ là bạn mạng".
Chị Dư cho biết đây là lần thứ hai chị nhận được "hồi đáp" như vậy. Trước đó, có người ở Ninh Ba từng gửi lại cho chị một ít món ăn quê nhà sau khi nhận rau.
Vốn sống ở vùng núi, ít khi ăn hải sản, nên chị Dư cảm thấy như "mở ra một thế giới mới":
Cá đục và cá đù to, tươi rói, khác hẳn loại bán ở siêu thị.
Mực nang béo, dai, chị chưa từng thử.
Cua muối - món chị từng e ngại vì "sống", hóa ra lại ngon bất ngờ: "Đây là lần đầu tiên tôi ăn cua sống mà không bị đau bụng!". Chị chỉ dám nếm thử một ít, phần còn lại để dành ăn Tết cùng gia đình. Một phần hải sản được chị mang sang nhà mẹ, chuẩn bị cho bữa tiệc đêm giao thừa. "Mẹ tôi nghe chuyện thì bảo: 'Thật không ngờ người ta xa lạ mà lại tốt bụng như thế'. Cả nhà đều xúc động", chị kể.
Cảm thấy áy náy vì món quà quá giá trị, chị Dư dự định sau Tết sẽ gửi lại cho người bạn Chu San một món quà nhỏ, có thể là đặc sản vùng hồ Thiên Đảo do chính tay chị làm. Cô gái bên kia chỉ nhắn lại: "Không cần đâu, chị cứ ăn ngon miệng nhé. Thích thì lần sau em lại gửi".
Bài đăng của chị Dư nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn bình luận:
- Người Chu Sơn vốn dĩ hào phóng, dễ thương lắm.
- Một giỏ rau đổi lấy một thùng hải sản, không chỉ là trao đổi đặc sản, mà là trao đổi tình cảm.
- Giữa nhịp sống hiện đại, những câu chuyện như thế này khiến người ta tin rằng lòng tốt vẫn ở khắp nơi.