Mười năm sau ly hôn, bà Nam Nguyệt Quang, 56 tuổi, đang sinh sống tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), gây chú ý khi chia sẻ hành trình phi thường của mình: một người phụ nữ từng mất đi ánh sáng vì khóc quá nhiều sau khi phát hiện chồng ngoại tình suốt 13 năm, nay đã tự mình đi qua 43 quốc gia, tìm lại ánh sáng trong tâm hồn.
Nam Nguyệt Quang từng là một nữ y tá dịu dàng, giàu tình cảm. Bà gặp chồng khi còn trẻ, và chỉ sau hai tháng quen biết, cả hai quyết định kết hôn chớp nhoáng. Những năm đầu hôn nhân, bà hiền lành, tận tụy, luôn tin rằng chỉ cần yêu hết lòng thì hạnh phúc sẽ bền lâu. Nhưng hơn 20 năm sau, cuộc đời lại đưa bà vào một bi kịch kéo dài.
"Suốt ngày chỉ làm những việc mà một người giúp việc cũng có thể làm", đó là cách người chồng từng miệt thị bà. Dù vậy, bà vẫn lựa chọn ở nhà chăm con, quán xuyến việc nhà để chồng toàn tâm cho công việc. Thế nhưng, đổi lại sự hi sinh ấy là 13 năm bị phản bội. Năm 2015, khi phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng lâu dài, bà hoàn toàn sụp đổ.
"Nhà mẹ đẻ không thể về, nhà chồng không chấp nhận, tôi có thể đi đâu?", bà kể. Những ngày đó, Nam Nguyệt Quang như một "đứa trẻ mồ côi tình cảm". Dù sống trong căn nhà rộng 300 mét vuông, bà lại thường phải ngủ ngoài ban công vì "bên trong quá trống trải và đáng sợ".
Sau nhiều năm sống trong nước mắt, năm 2016, bà quyết định ly hôn. Do khóc quá nhiều vì đau khổ, thị lực của bà dần yếu đi, rồi mù hẳn mắt phải. Thay vì gục ngã, bà chọn cách bán nhà và lên đường du lịch. Suốt 10 năm sau đó, Nam Nguyệt Quang đã một mình đi qua 43 quốc gia.
Bà ở trong những nhà trọ giá rẻ, đi trên những chuyến tàu cũ rung lắc, và ngắm bình minh, hoàng hôn trên khắp nẻo đường xa lạ. Ở Nga, bà chiêm ngưỡng những nhà thờ tuyệt đẹp; ở Iran, được nhiếp ảnh gia địa phương chụp ảnh và mời thưởng thức món bánh truyền thống; tại Thổ Nhĩ Kỳ, bà từng gặp nguy hiểm và phải trốn đi trong đêm; ở Úc, bà được những người tốt bụng mời lên xe đi cùng; còn tại Dubai, một phụ nữ gốc Hoa đã tặng bà chìa khóa căn hộ trống: "Cứ ở đây, coi như nhà mình".
Đến Hungary, bà học được từ mọi người một từ đơn giản mà sâu sắc: Enjoy - hãy tận hưởng cuộc sống.
Cuối năm 2025, tại Lhasa (Tây Tạng), Nam Nguyệt Quang tổ chức một đám cưới một mình. Không chú rể, không khách mời. Bà khoác lên mình chiếc váy cưới trắng, đứng giữa bầu trời trong xanh và tuyết trắng, nói lời "Tôi đồng ý" trước dãy núi hùng vĩ. Gió thổi tung cờ cầu nguyện, và trong khoảnh khắc ấy, bà cảm thấy được tự do thật sự.
Sau ly hôn, bà từng gặp một người đàn ông mà bà gọi là "tình yêu đích thực". Nhưng khi biết ông ta đã có gia đình, bà chủ động rời xa. "Tôi từng chịu nỗi đau của người vợ bị phản bội. Tôi không muốn làm điều tương tự với người khác", bà nói.
Giờ đây, Nam Nguyệt Quang vẫn tin vào tình yêu, nhưng tình yêu ấy không còn là sự phụ thuộc. "Yêu là để hoàn thiện bản thân", bà nói.
Từ những ngày lặng lẽ trong căn nhà trống vắng, đến những buổi sáng ngắm mặt trời lên ở đất khách, bà hiểu ra rằng vẻ đẹp luôn tồn tại, chỉ cần ta mở lòng để nhìn thấy. "Không ai có thể yêu mình hơn chính mình", bà mỉm cười nói, khi ánh nắng Vân Nam buổi sớm soi lên gương mặt rạng rỡ của người phụ nữ đã đi qua nước mắt và tìm lại ánh sáng trong trái tim mình.