Thời gian gần đây, cộng đồng mạng Thái Lan không khỏi xôn xao trước loạt video cảm động nhưng đầy đau xót được đăng tải trên TikTok, kể lại hành trình mất mẹ của một người con gái tên là Suthasinee. Qua bốn tập clip, cô chia sẻ toàn bộ diễn biến từ lúc mẹ mình phát bệnh đến khi được đưa đi hỏa táng. Trong khi nỗi đau mất người thân vẫn còn nguyên vẹn, điều khiến công chúng đặc biệt chú ý lại nằm ở chi tiết liên quan đến phương pháp điều trị bằng y học thay thế – vốn bị nghi ngờ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà mẹ.
Người đã khuất là bà Kanita, hay còn được gọi là Nit, 61 tuổi, bắt đầu có dấu hiệu suy yếu sức khỏe vào đầu tháng 11 năm 2024 khi đang sống cùng chồng tại tỉnh Uttaradit. Bệnh tình diễn biến xấu rất nhanh, khiến bà phải nhập viện và sau các kết quả kiểm tra, bác sĩ phát hiện bà có nhiều khối u trong não và chẩn đoán là ung thư ác tính.
Ngày 4 tháng 12, con gái bà – cô Suthasinee – đưa mẹ đến Bệnh viện Chulalongkorn để kiểm tra kỹ hơn. Tuy nhiên, do bận việc gia đình, cô phải về tỉnh Phetchaburi trong hai ngày và gửi mẹ cho người dì chăm sóc. Trong thời gian vắng mặt, dì cô đã tự ý đưa mẹ cô đến một nơi được gọi là “trung tâm điều trị bằng thảo dược” tại huyện Kabin Buri, tỉnh Prachin Buri – nơi được quảng bá là có khả năng chữa bệnh bằng một loại "thần dược" Đông y.
Thực tế, nơi này chỉ là một ngôi nhà nằm sâu trong khu rừng, không có thiết bị y tế hay đội ngũ chuyên môn. Chủ cơ sở là một cặp vợ chồng tự xưng là lương y. Bệnh nhân tại đây được cho uống thuốc sắc làm từ các loại hoa cỏ, chủ yếu là hoa cúc vạn thọ, và tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Nghiêm trọng hơn, họ cấm người bệnh sử dụng thuốc do bệnh viện kê, với lý do những loại thuốc đó chứa steroid.
Năm ngày sau, cô Suthasinee nhận được cuộc gọi thông báo mẹ cô đã bất tỉnh và được chuyển gấp đến bệnh viện. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, các bác sĩ xác nhận bà đã chết não. Nỗi đau mất mẹ càng trở nên khó nguôi ngoai khi người dì – người đưa bà Kanita đến trung tâm điều trị kia – lại đổ lỗi cho chính cô Suthasinee là người gây ra cái chết.
Sau ba tháng chịu đựng trong im lặng, Suthasinee quyết định lên tiếng bằng loạt video, không để tìm kiếm danh tiếng hay tiền bạc, mà chỉ mong sự thật được phơi bày và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm.
“Hôm nay tôi không cần tiền, cũng không cần được nổi tiếng. Tôi chỉ muốn những ai liên quan dám đứng ra thừa nhận sự thật. Đừng đổ lỗi cho tôi nữa", cô nói trong nước mắt.
Sau khi câu chuyện gây chấn động dư luận, phóng viên đã đến xác minh nơi được gọi là trung tâm điều trị bằng thảo dược tại tiểu khu Wang Tha Chang, huyện Kabin Buri. Đó là một khu vực hẻo lánh với vài căn nhà đơn sơ. Trên biển hiệu treo trước một ngôi nhà ghi “Nhà Bang Pakao Abhidhamma”. Khuôn viên có các túi ni lông chứa những loại bột với nhãn dán ghi tên các loại dược liệu như xương, rau bina, hoa cúc, rễ riềng…
Một người phụ nữ trẻ tự nhận là vợ của chủ nhà cho biết chồng mình là “Giáo sư Ponchai”, từng đi tu hơn 16 năm. Trong thời gian tu hành, mẹ ông suýt chết vì bệnh nặng, nhưng nhờ uống thuốc thảo dược do ông bào chế mà bà sống thêm được 20 năm. Từ đó, ông tiếp tục nghiên cứu và chế ra loại thuốc được chưng cất như rượu, rồi tiêm vào tĩnh mạch cho bệnh nhân.
Cô cũng thừa nhận cơ sở này không có giấy phép hành nghề từ Bộ Y tế. “Chồng tôi biết điều này là trái quy định, nhưng ông ấy chỉ muốn giúp người, vì vậy mọi hoạt động diễn ra bí mật, bệnh nhân đều đến nhờ truyền miệng, có cả người nổi tiếng và quan chức từng đến đây điều trị".
Phóng viên cũng phát hiện trong khuôn viên một chiếc chum đựng chất lỏng đang lên men, bên trong có đầy giun bò lổm ngổm – cảnh tượng khiến bất cứ ai cũng rùng mình.
Câu chuyện đau lòng của bà Kanita không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh báo về việc quá tin tưởng vào những phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của những người hành nghề y học thay thế không giấy phép.