Mới đây, một vụ việc hôn nhân tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của dư luận khi một người đàn ông khởi kiện yêu cầu ly hôn và hoàn trả tiền sính lễ với lý do bị vợ cào xước trong đêm tân hôn và nghi ngờ vợ che giấu bệnh lý tâm thần trước hôn nhân. Tuy nhiên, tòa án địa phương đã bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn, cho rằng quan hệ vợ chồng chưa đến mức "hoàn toàn đổ vỡ".
Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, ông Lữ (38 tuổi, quê huyện Tuyên Hán, thành phố Đạt Châu, Tứ Xuyên) cho biết, sau đêm tân hôn, ông phát hiện trong nhà có thuốc điều trị bệnh liên quan đến rối loạn tâm thần mang tên vợ là Lý Xảo (tên đã thay đổi). Điều này khiến ông nghi ngờ vợ đã che giấu tình trạng sức khỏe trước khi kết hôn.
Ông Lữ cho hay, trước khi cưới, ông phải vay mượn và thậm chí sử dụng thẻ tín dụng để gom đủ tiền sính lễ. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, ông đã nộp đơn ra tòa yêu cầu ly hôn và đòi hoàn trả hơn 110.000 NDT tiền sính lễ cùng quà cưới, nhưng không được chấp thuận.
Theo lời kể của ông Lữ, tháng 9/2024, ông được người quen giới thiệu với cô Lý Xảo, kém ông 8 tuổi, từng học đại học và làm giáo viên. Sau vài lần gặp gỡ tại Trùng Khánh và một thời gian ngắn sống chung tại Quảng Đông, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Tháng 1/2025, cặp đôi đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, đăng ký kết hôn và tổ chức tiệc cưới tại quê nhà ông Lữ với khoảng 40 mâm cỗ.
Ông Lữ trình bày trước tòa rằng, trong đêm tân hôn, vợ bất ngờ dùng tay cào mặt khiến ông bị chảy máu. Những ngày sau đó, hai bên tiếp tục xảy ra tranh cãi và có thêm một lần ông bị cào xước. Đến tháng 10/2025, khi trở về nhà, ông phát hiện trong tủ có hộp thuốc "Risperidone" (risperidone), loại thuốc thường được sử dụng trong điều trị tâm thần phân liệt và các rối loạn tâm thần khác. Từ đó, ông cho rằng vợ đã cố tình giấu bệnh, làm mất cơ sở để duy trì hôn nhân.
Tháng 11/2025, ông Lữ nộp đơn lên Tòa án huyện Tuyên Hán, yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân và hoàn trả số tiền sính lễ cùng quà tặng trị giá hơn 110.000 NDT. Ông cho rằng hai người chưa xây dựng được tình cảm vợ chồng, chưa có đời sống hôn nhân đúng nghĩa và mâu thuẫn không thể hàn gắn.
Phía bà Lý phản bác, khẳng định hai người đã chung sống như vợ chồng hợp pháp, không có việc che giấu bệnh tình và mâu thuẫn chưa đến mức trầm trọng. Bà cũng cho biết chồng từng liên lạc, chuyển tiền cho mình trong thời gian sau cưới, thể hiện mong muốn duy trì quan hệ.
Sau khi xem xét, Tòa án huyện Tuyên Hán nhận định, mặc dù hai bên có xảy ra mâu thuẫn trong thời gian ngắn sau khi kết hôn, nhưng vẫn tồn tại khả năng hàn gắn. Việc ông Lữ từng chuyển tiền cho vợ vào ngày 20/5/2025 được coi là dấu hiệu cho thấy quan hệ chưa hoàn toàn đổ vỡ. Từ đó, tòa tuyên bác đơn ly hôn và không chấp nhận yêu cầu hoàn trả tiền sính lễ.
Mẹ của bà Lý Xảo cho biết, trước khi cưới, gia đình đã khuyên hai bên nên tìm hiểu kỹ càng hơn. Bà khẳng định ông Lữ đã biết về tình trạng sức khỏe của con gái mình và phủ nhận cáo buộc "lừa hôn". Gia đình nhà gái cũng cho hay họ đã chi một khoản không nhỏ cho việc tổ chức đám cưới.
Vụ việc tiếp tục gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc, xoay quanh trách nhiệm minh bạch thông tin sức khỏe trước hôn nhân, cũng như quy định pháp luật về việc hoàn trả sính lễ khi hôn nhân đổ vỡ.