Ngày 15/10, ông Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng chính quyền Mỹ sẽ không phát trực tiếp quá trình hành quyết Nidal Malik Hasan. Quyết định được đưa ra sau khi kế hoạch công khai hình ảnh thi hành án tử hình gây tranh cãi trong nội bộ cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ.
Theo Tổng thống Mỹ, việc phát sóng trực tiếp ban đầu được cân nhắc như một biện pháp răn đe, nhằm cho thế giới thấy cách Washington trừng phạt những kẻ khủng bố và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông cho biết nhiều người không muốn chứng kiến cảnh một người bị hành quyết, dù thông qua truyền hình trực tiếp hay các phương tiện ghi hình khác.
Ông Trump khẳng định Hasan vẫn sẽ bị xử tử bằng đội xử bắn, nhưng sự kiện sẽ không được truyền hình trực tiếp. Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, ngày thi hành án dự kiến là 3/12. Tổng thống Mỹ cũng cho biết người thân trực hệ của các nạn nhân có thể trực tiếp chứng kiến vụ hành quyết nếu họ mong muốn.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo việc thi hành án sẽ được công khai, sau đó Lầu Năm Góc xác nhận kế hoạch phát trực tiếp. Động thái này lập tức vấp phải sự phản đối, với nhiều ý kiến cảnh báo những hình ảnh bạo lực có thể bị khai thác để kích động tư tưởng cực đoan.
Phó Tổng thống JD Vance cũng tuyên bố sẽ không theo dõi nếu vụ hành quyết được phát sóng. Ông nhấn mạnh cần nhớ rằng Hasan đã sát hại nhiều người vô tội, song không đồng tình với việc biến quá trình thi hành án thành một chương trình để công chúng theo dõi.
Là người theo Công giáo, Vance cũng đứng trước vấn đề nhạy cảm liên quan đến quan điểm của Giáo hội về án tử hình. Tổng giám mục Paul S. Coakley, người đứng đầu Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã lên án kế hoạch phát trực tiếp, cho rằng hành động này thúc đẩy một nền văn hóa đề cao cái chết. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cùng một số lãnh đạo Cộng hòa cũng bày tỏ quan ngại.
Hasan từng là thiếu tá, bác sĩ tâm thần trong quân đội Mỹ. Ngày 5/11/2009, người này nổ súng tại một tòa nhà y tế ở căn cứ Fort Hood, bang Texas, khiến 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hasan khai rằng hành động của mình nhằm ngăn các binh sĩ được triển khai đến Afghanistan để chiến đấu chống lại những người Hồi giáo. Tuy nhiên, lập luận này không được chấp nhận làm căn cứ bào chữa tại phiên tòa quân sự năm 2013.
Sau khi bị cảnh sát bắn vào lưng trong vụ việc, Hasan bị liệt từ thắt lưng trở xuống và phải sử dụng xe lăn. Dù đã bị kết án tử hình, người này vẫn có thể yêu cầu trì hoãn việc thi hành án thông qua các thủ tục pháp lý.
Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý bởi quân đội Mỹ rất hiếm khi thực hiện án tử hình. Lần gần nhất một quân nhân Mỹ bị hành quyết bằng hình thức xử bắn là trong Thế chiến II, trong khi vụ hành quyết quân sự cuối cùng được nêu trong các tài liệu liên quan diễn ra năm 1961, khi binh nhì John Bennett bị treo cổ.