Vòng quanh thế giới

Nhà hàng xóm bốc mùi hôi nồng nặc, người dân bàng hoàng khi nhìn qua cửa sổ

Thanh Phúc

Sự việc dẫn đến phát hiện khiến người dân vô cùng hoang mang.

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan, khi người dân phát hiện thi thể của một phụ nữ sống đơn thân bên trong căn nhà khóa kín suốt nhiều ngày.

Ngày 25/5, Trung úy cảnh sát Songphop Khamjai, Phó điều tra viên thuộc Đồn cảnh sát Muang Udon Thani, nhận được tin báo về việc có người tử vong trong một căn nhà tại khu vực Nong Sai, phường Nong Bua, huyện Muang. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ thuộc Tổ chức Sawang Metha Tham Udon Thani và các cán bộ pháp y của Bệnh viện Udon Thani đã nhanh chóng có mặt để kiểm tra hiện trường.

Ảnh: Theo Khaosod Online.
Ảnh: Theo Khaosod Online.

Căn nhà xảy ra vụ việc là nhà một tầng nằm trong một khu dân cư nổi tiếng tại địa phương. Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ cửa chính và cửa phòng ngủ đều bị khóa từ bên trong. Các sĩ quan buộc phải dùng dụng cụ cắt khóa để tiếp cận hiện trường.

Bên trong phòng ngủ, thi thể một phụ nữ được xác định là bà Duangtem Kaewloy, 49 tuổi, chủ căn nhà, được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo và đã phân hủy nặng, bốc mùi hôi nồng nặc lan khắp khu vực, cho thấy nạn nhân đã tử vong nhiều ngày trước đó.

Do mùi tử khí quá nặng, nhân viên cứu hộ phải đốt hương trong nhà trước khi tiến hành di chuyển thi thể và hỗ trợ lực lượng pháp y khám nghiệm hiện trường.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân có thể đã tử vong ít nhất 5 ngày. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu bị tấn công hay xảy ra xô xát trong căn nhà. Thi thể sau đó được chuyển tới Bệnh viện Udon Thani để bảo quản, chờ người thân đến nhận và lo hậu sự.

Ảnh: Theo Khaosod Online.
Ảnh: Theo Khaosod Online.

Người đầu tiên phát hiện vụ việc là ông Pairoj, 47 tuổi, hàng xóm sống gần nhà nạn nhân. Theo lời kể, bà Duangtem đã sống một mình tại đây hơn 10 năm. Bà được hàng xóm nhận xét là người thân thiện, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt vào những ngày lễ Phật giáo.

Tuy nhiên, khoảng một tuần trở lại đây, mọi người không còn thấy bà ra ngoài như thường lệ. Chiếc xe máy vẫn để trong nhà, trong khi quạt và máy điều hòa hoạt động liên tục nhiều ngày khiến hàng xóm bắt đầu nghi ngờ.

Đến ngày lễ Phật giáo gần nhất, ông Pairoj tiếp tục không thấy bà xuất hiện nên quyết định đi kiểm tra quanh nhà. Tại đây, ông phát hiện mùi hôi nồng nặc bốc ra từ bên trong. Sau khi nhìn qua một ô cửa sổ chưa khóa, người đàn ông hoảng hốt phát hiện thi thể bà Duangtem nằm bất động trong phòng ngủ.

“Tôi ngửi thấy mùi rất nặng khi đứng gần cửa sổ. Khi vén nhẹ rèm cửa lên, tôi bàng hoàng nhìn thấy bà ấy nằm ngửa trong phòng. Thi thể đã trương phình, có lẽ bà ấy đã mất nhiều ngày trước”, ông Pairoj kể lại.

Ảnh: Theo Khaosod Online.
Ảnh: Theo Khaosod Online.

Theo những người sống xung quanh, bà Duangtem không có con cháu và được cho là làm việc tại một nhà hàng vào ban đêm. Người thân của bà được cho là đang sinh sống tại huyện Nam Nhâm, tỉnh Udon Thani.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong. Trong khi đó, nhiều hàng xóm không giấu được sự xót xa trước sự ra đi cô độc của người phụ nữ vốn được mọi người quý mến tại khu dân cư.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI