Một vụ việc đau lòng vừa được phát hiện tại bang Penang, Malaysia khi thi thể của hai mẹ con được tìm thấy trong căn hộ khóa kín sau nhiều ngày không có dấu hiệu sinh hoạt. Sự việc được phát giác vào tối 3/3, sau khi cư dân xung quanh phản ánh về mùi hôi bất thường phát ra từ căn hộ.
Theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa và cứu hộ địa phương, cảnh sát nhận được cuộc gọi trình báo vào khoảng 20h17. Trước tình huống khẩn cấp, các sĩ quan với sự hỗ trợ từ người dân đã phối hợp sử dụng thiết bị chuyên dụng để phá cửa căn hộ bị khóa từ bên trong. Khi vào được bên trong, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể đã trong tình trạng phân hủy.
Truyền thông Malaysia dẫn nguồn từ báo The Star cho biết một thi thể được tìm thấy tại phòng khách, trong khi thi thể còn lại nằm trong phòng ngủ. Danh tính hai nạn nhân được xác định là bà Lee Tet Khim (72 tuổi) và ông Lam Tong Hoong (39 tuổi), được cho là mẹ con.
Theo tờ New Straits Times, hai người sống khá kín tiếng và ít giao thiệp với hàng xóm. Thông tin từ một số báo tiếng Hoa tại Malaysia cho hay, thời điểm được phát hiện, người mẹ có thể đã qua đời khoảng 10 ngày, còn người con trai tử vong sau đó chừng hai ngày.
Nguồn tin từ báo China Press cho biết ông Lam Tong Hoong là lao động chính duy nhất trong gia đình. Anh làm nghề giao khí dầu mỏ hóa lỏng, song thu nhập bấp bênh, không ổn định. Cuộc sống của hai mẹ con được cho là khá chật vật; người con trai nhiều lần phải vay mượn tiền từ người quen để trang trải sinh hoạt phí và thường xuyên dùng mì gói làm bữa chính.
Đáng chú ý, theo thông tin được chia sẻ, ông Lam được cho là có dấu hiệu thiểu năng trí tuệ nhẹ. Trong một tin nhắn gửi cho một người bán hàng rong vào ngày 21/2, anh từng đề cập việc đã cho mẹ ăn ngũ cốc và bản thân cảm thấy không khỏe. Đây được xem là một trong những thông tin cuối cùng liên quan đến tình trạng sinh hoạt của hai mẹ con trước khi sự việc bị phát hiện.
Hàng xóm cho biết căn hộ hiếm khi có khách ghé thăm. Dù bà Lee được cho là còn một người con gái, song hai bên đã mất liên lạc từ lâu.
Hiện cơ quan chức năng tại Penang đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về tình trạng cô lập xã hội, khó khăn kinh tế và những hoàn cảnh yếu thế dễ bị bỏ quên trong các khu dân cư đô thị.