Một vụ bạo lực gia đình đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Rayong, Thái Lan, khi một người phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc dùng axit tấn công chính chồng mình ngay trong đêm sinh nhật của nạn nhân. Vụ việc không chỉ gây chấn động dư luận địa phương mà còn làm dấy lên lo ngại về mức độ tàn khốc của các hành vi bạo lực phát sinh từ mâu thuẫn gia đình.
Theo thông tin từ cảnh sát Thái Lan, rạng sáng ngày 16/12, vào khoảng 2 giờ, lực lượng chức năng thuộc đồn cảnh sát Nikhom Phattana phối hợp cùng các nhân viên cứu hộ của Quỹ Siam Rayong đã khẩn trương có mặt tại một căn phòng thuộc quận Nikhom Phattana sau khi nhận được tin báo về một vụ tấn công bằng axit nghiêm trọng.
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nạn nhân là ông Somchai, 60 tuổi, trong tình trạng nguy kịch. Ông ngồi bất động trên giường, toàn thân bị bỏng hóa chất nặng. Phần tóc trên đầu nạn nhân bị cháy rụi, vương vãi khắp gối và ga giường. Nhiều khu vực trên nệm và đồ dùng trong phòng xuất hiện dấu vết cháy sém do chất lỏng ăn mòn gây ra. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn ghi nhận những mảnh mô bị tổn thương trên giường, cho thấy mức độ tàn khốc của vụ tấn công.
Hai tình nguyện viên cứu hộ trực tiếp tham gia sơ cứu, ông Surachat Jintana và bà Jarunee Patthimakorn, cho biết nhiều khả năng vụ việc xảy ra khi nạn nhân đang ngủ và hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Khi được phát hiện, ông Somchai không thể mở mắt, không nói được và bị axit tràn vào miệng, khiến tình trạng thương tích trở nên nghiêm trọng hơn.
Ông Surachat, người có gần 10 năm kinh nghiệm làm công tác cứu hộ, thừa nhận đây là vụ tấn công bằng axit nghiêm trọng nhất mà ông từng chứng kiến. “Tình trạng của nạn nhân khiến chúng tôi thực sự bàng hoàng”, ông nói. Trong khi đó, bà Jarunee cho biết đây là lần đầu tiên bà xử lý một ca bỏng axit. Do tình huống quá khẩn cấp, bà đã phải nhanh chóng tra cứu các hướng dẫn sơ cứu cơ bản để hỗ trợ nạn nhân trong lúc chờ đội ngũ y tế chuyên sâu.
Theo lời các nhân viên cứu hộ, axit được chứa trong một chai có hình dáng giống chai rượu trắng địa phương. Chai này được phát hiện đã cạn hoàn toàn, cho thấy một lượng lớn hóa chất đã được sử dụng trong vụ tấn công.
Nạn nhân sau đó được sơ cứu khẩn cấp tại chỗ rồi nhanh chóng chuyển đến bệnh viện để điều trị chuyên sâu. Đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách vẫn chưa công bố thông tin chính thức về tình trạng sức khỏe của ông Somchai.
Cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ người vợ của nạn nhân và đưa về đồn để thẩm vấn. Danh tính nghi phạm hiện chưa được tiết lộ. Bước đầu, các nhân viên cứu hộ và cảnh sát nghi ngờ vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn hoặc hiểu lầm kéo dài giữa hai vợ chồng. Lực lượng chức năng nhấn mạnh rằng mọi tranh chấp trong gia đình cần được giải quyết bằng đối thoại và các biện pháp hòa giải, thay vì bạo lực gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Trước đó, vào tháng 8, Thái Lan cũng từng ghi nhận một vụ tấn công bằng axit tương tự tại tỉnh Samut Prakan, khi một phụ nữ đầu thú sau khi hắt dung dịch tẩy rửa nhà vệ sinh vào bạn trai cũ trong một trung tâm thương mại. Những vụ việc liên tiếp này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực do xung đột cá nhân và gia đình, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về các biện pháp phòng ngừa và can thiệp kịp thời từ cộng đồng và cơ quan chức năng.