Nữ diễn viên kiêm cựu thành viên nhóm nhạc Baby VOX, Yoon Eun Hye mới đây đã khiến khán giả truyền hình Hàn Quốc chấn động khi chia sẻ trải nghiệm đau thương từng ám ảnh cô suốt nhiều năm.
Xuất hiện trong chương trình “Day When You Bite Your Tail” phát sóng trên đài SBS, Yoon Eun Hye cùng khán giả theo dõi một tập đặc biệt tái hiện nạn bạo lực nghiêm trọng liên quan đến các nhóm côn đồ được thuê trong các dự án tái phát triển tại Seoul thập niên 1990. Đây là giai đoạn mà nhiều người dân từng ví các khu vực giải tỏa chẳng khác nào chiến trường, khi các băng nhóm có hành vi đánh đập, phá hoại tài sản, thậm chí tấn công cả phụ nữ mang thai và trẻ em, trong sự thờ ơ của một số cơ quan chức năng.
Trong tập phim, Yoon Eun Hye lắng nghe những câu chuyện đau đớn từ nạn nhân thời kỳ đó với sự đồng cảm rõ rệt. Nữ diễn viên cũng lần đầu công khai kể lại ký ức bị bạo lực tấn công khi mới bước chân vào làng giải trí, trải nghiệm khiến cô suýt đánh mất ánh sáng đôi mắt.
“Tôi từng bị bắn súng nước chứa axit clohydric ngay giữa nơi công cộng, chỉ một chút nữa thôi là tôi đã mù. Tôi cũng bị ném trứng sống vào người. Những vết thương thể xác có thể chữa lành, nhưng tổn thương tinh thần thì còn kéo dài mãi”, Yoon Eun Hye nghẹn ngào chia sẻ.
Ngôi sao sinh năm 1984 thừa nhận ký ức kinh hoàng này vẫn để lại ám ảnh sâu sắc, bởi nó không chỉ là sự xâm hại thể chất mà còn khiến cô mang theo nỗi lo sợ thường trực. Dù vậy, Yoon cũng thẳng thắn cho rằng trải nghiệm cá nhân của cô không thể so sánh với bi kịch mà những người dân bị cưỡng chế, trục xuất phải gánh chịu trong các dự án tái phát triển ngày ấy.
Thông qua câu chuyện của mình, Yoon Eun Hye muốn nhấn mạnh rằng bạo lực không dừng lại ở những vết thương nhìn thấy được, mà còn để lại di chứng tâm lý nặng nề cho nạn nhân. Điều này phần nào phản ánh hiện thực u ám trong lịch sử đô thị Hàn Quốc, khi hàng loạt người dân bị đánh đập, chửi rủa, thậm chí lạm dụng tình dục, nhưng kẻ gây tội lại hầu như không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Lời tâm sự của Yoon Eun Hye đã tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông với nữ diễn viên, đồng thời kêu gọi công chúng không nên quên đi những trang lịch sử đầy đau thương này.
Từ một nữ ca sĩ thần tượng Kpop đến diễn viên được yêu mến, Yoon Eun Hye nay còn trở thành nhân chứng sống cho những góc khuất tàn khốc của showbiz và xã hội Hàn Quốc thập niên trước. Câu chuyện của cô một lần nữa nhắc nhở rằng đằng sau ánh hào quang, nghệ sĩ cũng là những con người dễ bị tổn thương, cần được bảo vệ trước bạo lực và sự thờ ơ.