Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại một quán bò hầm nổi tiếng ở quận Vĩnh Khang (Đài Nam, Đài Loan) khiến cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm. Một thực khách bị bắt gặp đang dùng chén nước chấm của quán để cạo gió cho con nhỏ ngay tại bàn ăn, khiến những người chứng kiến "sốc đến muốn nôn".
Theo chia sẻ của một người dùng Threads, trong lúc dùng bữa, anh bất ngờ thấy một người phụ nữ cầm chén nước chấm của quán, áp vào cổ con trai rồi miết mạnh như đang cạo gió. "Tôi thật sự không hiểu tại sao có người lại dùng chén của nhà hàng để cạo gió cho con. Nhìn mà suýt nôn!", anh bức xúc viết.
Người này cho biết đã giả vờ đi vệ sinh để nhìn kỹ hơn và xác nhận đúng là chén của quán, không phải đồ cá nhân. Gia đình này gồm năm người, đều là người Đài Loan. Trước khi rời quán, anh cũng đã báo lại với nhân viên, nhưng không rõ cách xử lý cụ thể ra sao. "Chỉ biết là cảnh tượng đó quá kinh khủng khi đang ăn cơm", anh nói.
Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt bình luận phẫn nộ. Nhiều người chỉ trích hành vi "thiếu ý thức trầm trọng" của vị khách:
- Có cả đống người như vậy mới kéo tụt trình độ xã hội.
- Thật sự quá mất vệ sinh.
- Không có chén riêng à? Sao không dùng cái của nhà mình?
Một số khác chia sẻ từng gặp tình huống tương tự: "Tôi từng thấy bà cụ trong quán hải sản cũng lấy bát ra cạo gió, còn bôi thuốc gió vào, mùi bay khắp quán luôn".
Trước làn sóng phản ứng dữ dội, chủ quán bò hầm đã lên tiếng. Đại diện quán cho biết nhân viên đã lập tức ngăn cản hành động đó và vứt bỏ toàn bộ chén bị sử dụng, đồng thời khử trùng toàn bộ số chén nước chấm trong quán bằng nước nóng để đảm bảo an toàn vệ sinh. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp tình huống như vậy, thật sự rất hoảng và cũng rất tức giận. Cảm ơn nhân viên hôm đó đã xử lý nhanh chóng", đại diện quán nói.
Quán cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã thông báo sự việc, đồng thời nhắn nhủ khách hàng: "Nếu thấy không khỏe, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn cạo gió, nhưng xin đừng dùng bất kỳ vật dụng ăn uống nào cho mục đích khác!". Do sự việc diễn ra đúng dịp Tết, nguồn hàng dự phòng không đủ, quán cho biết đã tạm thời chuyển sang dùng chén nước chấm dùng một lần để tránh lặp lại sự cố tương tự.
Sự việc tuy nhỏ nhưng một lần nữa làm dấy lên tranh luận về ý thức vệ sinh và hành vi nơi công cộng. Nhiều người cho rằng chỉ cần một hành động thiếu suy nghĩ cũng có thể gây ảnh hưởng đến cả tập thể, đặc biệt là trong môi trường ăn uống, nơi yêu cầu vệ sinh tuyệt đối.