Cảnh sát huyện Phra Pradaeng, tỉnh Samut Prakan (Thái Lan) đang vào cuộc điều tra sau khi nhận được đơn trình báo của một phụ nữ lớn tuổi về việc chó thả rông liên tục xông vào nhà, tấn công và cắn chết đàn vịt bà đang chăn nuôi tại tiểu khu Bang Khru.
Theo thông tin ban đầu, người đứng đơn là bà Moon, 68 tuổi. Bà đã đến đồn cảnh sát địa phương để tố cáo con chó của một hộ dân sống gần nhà nhiều lần sổng chuồng, xâm nhập vào khu vực chăn nuôi và gây thiệt hại nghiêm trọng cho gia đình bà.
Chia sẻ với cơ quan chức năng, bà Moon cho biết hiện bà đang nuôi hơn 100 con vịt để bán lấy thu nhập. Tuy nhiên, chỉ trong đầu tháng này, con chó nói trên đã tấn công và cắn chết hơn 50 con. Với giá bán khoảng 400 baht mỗi con, số thiệt hại ước tính lên tới hàng chục nghìn baht, một khoản tiền không nhỏ đối với người nông dân cao tuổi.
Đáng chú ý, theo lời bà Moon, đây không phải lần đầu tiên sự việc xảy ra. Những vụ việc tương tự đã từng được ghi nhận trước đó, nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn. “Tôi không thể làm hại con chó nếu nó quay lại, vì luật chống ngược đãi động vật có hiệu lực. Tôi chỉ mong chủ nuôi có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, không để nó tiếp tục gây nguy hiểm”, bà bày tỏ.
Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, một sĩ quan cảnh sát đã đến hiện trường để xác minh. Chủ con chó, ông Anuwat (40 tuổi), sau đó được mời lên làm việc. Tại đây, ông thừa nhận con vật thuộc quyền sở hữu của mình và đã tấn công đàn vịt của bà Moon.
Ông Anuwat cho biết trước đó ông từng cố gắng đưa con chó đi nơi khác để tránh tái diễn sự việc, song con vật đã quay trở lại khu vực sinh sống. Ông cam kết sẽ nhanh chóng tìm giải pháp triệt để, đảm bảo không để con chó tiếp tục gây thiệt hại hoặc đe dọa người xung quanh.
Theo đài Channel 7 Thailand (CH7 News), bà Moon cho biết bà thông cảm với hoàn cảnh của chủ nuôi và sẵn sàng bỏ qua nếu phía bên kia thể hiện thiện chí, quản lý vật nuôi đúng cách. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo sẽ tiến hành khởi kiện nếu tình trạng này tái diễn.
Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận tại địa phương về trách nhiệm của chủ nuôi trong việc kiểm soát vật nuôi, đặc biệt trong bối cảnh luật bảo vệ động vật ngày càng được siết chặt.
Trong một diễn biến khác tại Bangkok, một phụ nữ cũng phản ánh việc suýt bị chó hàng xóm tấn công khi đang dắt chó con đi dạo. Theo lời kể, con chó bất ngờ sổng chuồng, lao tới định cắn thú cưng của cô. Người phụ nữ phải chạy vào một ngôi nhà gần đó, ẩn nấp sau chiếc ô tô trong gara để tránh nguy hiểm. Cô cho biết chính con chó này từng khiến cô bị thương cách đây hai năm, làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của cộng đồng trước tình trạng chó thả rông không được kiểm soát.