Một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo cũ kỹ, bạc màu, thậm chí rách ở vai và eo, bước vào một cửa hàng quần áo rồi đưa cho chủ tiệm một mảnh giấy ghi rõ món đồ ông muốn mua cho con gái. Hình ảnh giản dị ấy đã khiến hàng triệu cư dân mạng Trung Quốc xúc động.
Ngày 7/8, một video được đăng tải trên tài khoản Douyin Haixian không ăn hải sản nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn, video ghi lại câu chuyện về người đàn ông này đã thu hút hơn 20 triệu lượt xem.
Trong đoạn video, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi dài tay màu xám đã cũ bước vào cửa hàng quần áo. Ông không nói nhiều mà đưa cho chủ cửa hàng một mảnh giấy, trên đó ghi yêu cầu về một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng dành cho nữ, có chữ tiếng Anh và họa tiết động vật hoạt hình.
Điều khiến chủ cửa hàng và cư dân mạng đặc biệt chú ý là bộ quần áo người đàn ông đang mặc đã cũ đến mức rách ở vai và eo, màu sắc bạc đi rõ rệt. Quần đen cũng đã sờn ở đầu gối. Mái tóc và người ông phủ đầy bụi, dường như vừa kết thúc một ngày làm việc tại công trường. Đôi giày màu vàng ông mang cũng đã cũ.
Sự tương phản giữa bộ quần áo rách trên người và món đồ mới ông muốn mua cho con gái khiến nhiều người nghẹn ngào.
Cuối cùng, chủ cửa hàng đã chọn cho ông 7 món quần áo dành cho con gái, bao gồm cả đồ lót, và chỉ lấy 50 nhân dân tệ, gần như tặng miễn phí.
Câu chuyện nhanh chóng nhận được hàng nghìn bình luận. Một số người viết rằng họ sẵn sàng trả tiền để chủ cửa hàng mua thêm quần áo cho người đàn ông. Người khác xúc động trước hình ảnh một người cha mặc quần áo rách nhưng vẫn cố gắng mua những món đồ tốt hơn cho con. "Quần áo của ông ấy rách rưới, nhưng tình thương của người cha dành cho con vẫn sâu sắc", một cư dân mạng bình luận.
Một bình luận khác viết: "Tôi giả vờ ốm để không phải đến trường, còn bố mẹ lại giả vờ khỏe mạnh để tiếp tục đi làm". Nhiều cư dân mạng thậm chí trực tiếp chuyển tiền cho chủ tài khoản, đề nghị mua thêm quần áo hoặc hỗ trợ người đàn ông.
Tuy nhiên, chủ tài khoản "Haixian không ăn hải sản" cho biết ban đầu cô không muốn nhận số tiền này. Cô đã khóa tin nhắn riêng vì có quá nhiều người gửi tiền và chỉ nhận hỗ trợ sau khi trực tiếp hỏi ý kiến người đàn ông.
Theo lời kể của Li Hai Xian, chủ cửa hàng quần áo, người đàn ông bước vào tiệm khoảng 8 giờ sáng 7/8. Cô nhận ra ông ngay lập tức vì ông là người địa phương và nhiều năm qua đã mua quần áo cho con gái tại cửa hàng của cô.
Người đàn ông tên Trịnh Kim Thủy, khoảng 60 tuổi, sống tại thôn Trương, xã Trùng Nhân, thành phố Thẩm Châu. Ông chủ yếu làm các công việc lặt vặt tại những công trường xây dựng gần nhà để kiếm sống. Vợ ông bị bệnh và gia đình gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của ông.
Li Hai Xian cho biết trong khoảng 3-4 năm qua, quần áo của con gái ông thường được mua tại cửa hàng. Trước đây, cô nhiều lần bán cho gia đình ông với giá chỉ bằng một nửa, thậm chí tặng miễn phí một số món đồ. "Nhìn thấy chú ấy mặc quần áo rách rưới đi mua quần áo mới cho con gái khiến tôi rất đau lòng", Li nói.
Câu chuyện này cũng chạm vào ký ức riêng của cô. Cha Li qua đời khi cô mới 7 tuổi, sau đó mẹ cô một mình nuôi hai anh em. Vì từng thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ, cô đặc biệt xúc động khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. "Tôi sợ chú ấy không nhận quần áo nên đã tặng chú ấy 7 món đồ, tất cả đều dành cho con gái", cô kể.
Sau khi đăng video vào buổi trưa, Li không ngờ câu chuyện lại lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đến tối, điện thoại của cô liên tục nhận được thông báo. Lượng người theo dõi tài khoản cũng tăng từ khoảng 3.000 lên hơn 9.000 chỉ sau một đêm.
Sau khi hỏi ý kiến người đàn ông, Li từng nhận tổng cộng 847,25 nhân dân tệ từ cư dân mạng và đưa lại cho ông khoảng 850 nhân dân tệ. Tuy nhiên, cô sau đó quyết định hoàn trả tiền cho những người đã chuyển khoản.
Li khẳng định cô không muốn lợi dụng sự việc để thu hút lượt xem hay kinh doanh trên mạng. "Tôi không muốn đánh cược vào lượng truy cập này. Tôi sẽ không dùng lượt xem để kinh doanh. Tôi thích kinh doanh một cách lặng lẽ hơn", cô nói.
Cô cũng phải đối mặt với một số nghi ngờ trên mạng, trong đó có ý kiến cho rằng câu chuyện được dàn dựng nhằm quảng bá cửa hàng. Li phủ nhận và cho biết quần áo con gái của người đàn ông thực sự thường xuyên được mua tại cửa hàng của cô. Việc cô tặng thêm quần áo cho gia đình ông cũng đã diễn ra từ nhiều năm trước.
Sau khi câu chuyện gây chú ý, chính quyền địa phương và nhiều cơ quan truyền thông cũng quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình Trịnh Kim Thủy. Theo đại diện thôn, ông là trụ cột kinh tế của gia đình và thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, chính quyền thôn và địa phương đều đến thăm hỏi, động viên gia đình.
Điều khiến câu chuyện được chia sẻ rộng rãi không nằm ở giá trị của 7 bộ quần áo hay số tiền vài trăm nhân dân tệ mà cư dân mạng gửi tặng. Hình ảnh một người cha mặc trên người những bộ quần áo đã cũ, bạc màu nhưng vẫn cố gắng dành những điều tốt đẹp hơn cho con gái đã chạm đến cảm xúc của nhiều người.
Giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, tình yêu thương đôi khi không được thể hiện bằng những món quà đắt tiền. Nó có thể chỉ là một mảnh giấy ghi món đồ con muốn mua, một người cha tranh thủ ghé cửa hàng sau giờ làm, hay bộ quần áo mới mà ông cố gắng dành cho con dù bản thân vẫn mặc những thứ đã rách.
Và có lẽ chính sự giản dị ấy đã khiến câu chuyện về người đàn ông ở Chiết Giang trở thành một trong những câu chuyện đời thường được hàng triệu cư dân mạng xúc động trong những ngày qua.