Một tình huống hy hữu xảy ra tại xã Tây Hồ, huyện Chương Hóa, Đài Loan (Trung Quốc), khi một ứng cử viên trưởng thôn đi vận động tranh cử vào ban đêm nhưng lại bị người dân hiểu nhầm là kẻ có ý định trộm cắp. Sự việc khiến cảnh sát phải vào cuộc sau khi người nhà của một cử tri từ địa phương khác gọi điện trình báo.
Khoảng 21h ngày 9/8, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đi xe máy điện, xuất hiện trước một số căn nhà tại xã Tây Hồ để vận động tranh cử. Trong quá trình tiếp cận cử tri, người này bấm chuông, gõ cửa và có lúc đưa tay chạm vào túi xách đặt gần cửa.
Những hành động bất ngờ trong đêm khiến một phụ nữ sống tại khu vực này hoảng sợ. Nhận thấy người lạ liên tục xuất hiện trước nhà và có biểu hiện mà bà cho là đáng ngờ, bà lập tức khóa cửa, theo dõi qua camera an ninh và thông báo cho người thân.
Con rể của người phụ nữ, đang ở thị trấn Vạn Đan, huyện Bình Đông, sau khi xem hình ảnh từ camera đã lo lắng cho sự an toàn của mẹ vợ. Anh nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát, cho rằng một người lạ đang có hành vi khả nghi trước nhà.
Tiếp nhận tin báo, Đồn cảnh sát Tây Hồ lập tức cử lực lượng đến xác minh. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà dân không phải kẻ trộm mà là ông Yang Ruchun, một ứng cử viên đang tranh cử chức trưởng thôn Huxi thuộc xã Tây Hồ.
Ông Yang cho biết ông đang thực hiện hoạt động vận động tranh cử vào buổi tối. Với mong muốn tiếp cận trực tiếp cử tri, ông đi xe máy điện đến từng khu dân cư, gõ cửa và bấm chuông để chào hỏi, giới thiệu bản thân cũng như vận động sự ủng hộ.
Theo lời giải thích của ứng cử viên này, việc ông chạm vào túi xách hoàn toàn không liên quan đến ý định trộm cắp. Tuy nhiên, do vận động vào ban đêm và không mặc trang phục có dấu hiệu nhận diện rõ ràng, hành động của ông đã vô tình khiến người dân cảnh giác.
Sự việc sau đó được làm rõ tại đồn cảnh sát. Ông Yang tỏ ra khá bất ngờ khi hoạt động vận động tranh cử của mình lại bị hiểu thành hành vi đáng ngờ. Ông cũng gửi lời xin lỗi đến người phụ nữ thông qua một cuộc gọi video, đồng thời cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong những lần vận động tiếp theo.
Để tránh xảy ra những hiểu lầm tương tự, ông Yang cho biết trong tương lai ông sẽ mặc áo khoác hoặc trang phục vận động tranh cử dễ nhận biết hơn, đồng thời chủ động giới thiệu danh tính và mục đích của mình khi tiếp cận các hộ dân.
Hai bên sau đó đã đạt được thỏa thuận và thống nhất không khởi kiện hay yêu cầu xử lý đối phương. Vụ việc được giải quyết trong hòa bình, khép lại một tình huống hy hữu khiến cả người dân lẫn ứng cử viên đều có phần bất ngờ.
Từ sự việc này, Đồn cảnh sát Tây Hồ cũng nhắc nhở người dân cần chủ động báo cảnh sát khi phát hiện những dấu hiệu thực sự đáng ngờ, đặc biệt vào ban đêm. Việc quan sát qua camera và nhanh chóng thông báo cho người thân hoặc cơ quan chức năng là cần thiết để đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, cảnh sát cũng khuyến cáo các ứng cử viên khi vận động tại khu dân cư nên sử dụng trang phục, huy hiệu hoặc vật nhận diện rõ ràng. Đặc biệt, nếu đến từng nhà vào buổi tối, ứng cử viên nên chủ động chào hỏi, giới thiệu danh tính và nói rõ mục đích để người dân không rơi vào tình huống hoang mang.
Một hoạt động vận động tranh cử tưởng như bình thường vì thế lại trở thành câu chuyện dở khóc dở cười. Chỉ vì xuất hiện vào ban đêm, bấm chuông và có những hành động khiến người khác khó hiểu, một ứng cử viên đã bất ngờ bị xem như kẻ có ý định trộm tài sản. May mắn là cảnh sát nhanh chóng xác minh sự việc, giúp hai bên hóa giải hiểu lầm mà không phát sinh hậu quả đáng tiếc.