Một vụ tranh chấp thừa kế đang gây chú ý tại Đài Loan (Trung Quốc) khi gia đình một địa chủ giàu có sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu Đài tệ rơi vào cảnh chia rẽ sâu sắc sau khi ông qua đời. Điều khiến dư luận không khỏi xót xa là ngay cả tâm nguyện cuối cùng của người quá cố cũng không thể được thực hiện trọn vẹn vì những mâu thuẫn kéo dài giữa các con.
Theo ETtoday, người đàn ông tên Guo, một địa chủ nổi tiếng tại thị trấn Trung Phố (Zhongpu), thành phố Chiayi, đã qua đời vào rạng sáng ngày 1/1 ở tuổi 94. Trong suốt cuộc đời mình, ông gây dựng được khối tài sản đồ sộ nhờ kinh doanh ngành tinh bột và tinh bột khoai lang. Với quan niệm "đất đai là tài sản quý giá nhất", ông không ngừng đầu tư vào bất động sản mỗi khi có điều kiện.
Sau nhiều thập kỷ tích lũy, ông Guo sở hữu tổng cộng 74 thửa đất với giá trị ước tính gần 300 triệu Đài tệ (khoảng 250 tỷ đồng). Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ ấy cũng trở thành nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn kéo dài trong gia đình.
Ông Guo có năm người con, gồm ba con trai và hai con gái. Theo người thân, trong những năm cuối đời khi sức khỏe ngày càng suy yếu, các con ông liên tục xảy ra tranh cãi liên quan đến quyền thừa kế và trách nhiệm chăm sóc cha mẹ. Mâu thuẫn giữa các thành viên nghiêm trọng đến mức nhiều lần phải nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng.
Một số người thân cho biết các bên từng tố cáo lẫn nhau về việc bỏ bê trách nhiệm chăm sóc cha già. Thậm chí, gia đình còn xảy ra những vụ việc căng thẳng trên đường phố liên quan đến việc giành quyền kiểm soát người cha. Giấy tờ tùy thân của ông Guo, bao gồm thẻ bảo hiểm y tế, nhiều lần bị báo mất rồi cấp lại trong bối cảnh tranh chấp không ngừng leo thang.
Trước khi qua đời, ông Guo bày tỏ nguyện vọng cuối cùng là được đưa về ngôi nhà tại quê hương Trung Phố để trải qua những giờ phút cuối cùng và cũng là nơi ông muốn được tiễn biệt sau khi mất. Tuy nhiên, khi người thân đưa linh cữu ông về nhà theo đúng di nguyện, sự việc bất ngờ xảy ra. Theo phản ánh từ các thành viên trong gia đình, người con trai cả và người con trai thứ ba đã từ chối mở cửa cho đoàn đưa tang vào nhà.
Ngay cả khi cảnh sát được gọi đến hiện trường để hỗ trợ giải quyết tình hình, cánh cửa vẫn không được mở. Trước tình thế bất đắc dĩ, người thân buộc phải dựng một nhà tang lễ tạm thời trên khu đất trống bên ngoài để tổ chức tang lễ.
Hình ảnh linh cữu của người quá cố phải đặt ngoài trời khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa. Đáng nói hơn, lễ tiễn biệt cuối cùng còn diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa lớn, khiến công tác tổ chức gặp nhiều khó khăn và trở nên khá hỗn loạn.
Không chỉ vậy, theo lời kể của người thân, hai người con bị chỉ trích còn không xuất hiện để dâng hương hay tiễn biệt cha lần cuối. Điều này càng khiến mâu thuẫn trong gia đình trở nên gay gắt hơn.
Nhiều người thân bày tỏ sự thất vọng trước cách hành xử của các thành viên trong gia đình. Họ cho rằng bất kể tranh chấp tài sản có nghiêm trọng đến đâu, việc không để người cha thực hiện tâm nguyện cuối cùng và không có mặt trong tang lễ là điều khó chấp nhận. "Là con cái, dù có bất đồng thế nào thì khi cha mất cũng nên đến tiễn đưa. Việc tranh giành tài sản đã khiến ngay cả nguyện vọng cuối cùng của ông cũng không thể thực hiện trọn vẹn", một người thân chia sẻ.
Vụ việc hiện tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một minh chứng đáng buồn cho những hệ lụy mà các cuộc tranh chấp thừa kế có thể gây ra, khi giá trị vật chất cuối cùng lại đẩy tình thân gia đình đến bờ vực đổ vỡ.
Từ câu chuyện của gia đình ông Guo, nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: khi tài sản trở thành tâm điểm của mọi cuộc xung đột, liệu điều mất mát lớn nhất có phải chính là tình thân và sự tôn trọng dành cho người đã khuất?