Sáng ngày 31/10, một vụ việc hy hữu xảy ra tại tỉnh Lop Buri (Thái Lan) khi một người đàn ông nổi cơn thịnh nộ giữa nơi công cộng, tấn công lực lượng cảnh sát trong lúc cố gắng hàn gắn với vợ cũ.
Theo thông tin từ Đồn Cảnh sát Mueang Lop Buri, lực lượng chức năng đã nhận được tin báo về một người đàn ông có hành vi bất thường tại một tòa nhà ba tầng ở tiểu khu Tha Sala. Ngay lập tức, cảnh sát phối hợp với đội y tế Bệnh viện King Narai cùng các thành viên Quỹ Cứu hộ Ruam Katanyu nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý.
Khi đến nơi, họ phát hiện người đàn ông tên Prachuap, 44 tuổi, đang ở trên mái nhà. Dưới tầng trệt là cửa hàng điện thoại di động của Aree, vợ cũ của anh ta, cũng 44 tuổi. Tại thời điểm đó, Aree được nhìn thấy đang gọi điện cho Prachuap, cố gắng khuyên anh ta bình tĩnh và xuống khỏi mái nhà. Tuy nhiên, người đàn ông này phớt lờ mọi lời cầu xin, tiếp tục ở trên cao, tỏ ra kích động và mất kiểm soát.
Aree kể lại rằng cô từng sống chung với Prachuap trong hai năm, trước khi chia tay cách đây tám tháng. Dù hiện đã có vợ mới, nhưng Prachuap gần đây liên tục liên lạc với cô, bày tỏ mong muốn quay lại. Sau nhiều lần từ chối, Aree tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng bất ngờ, người đàn ông này tìm đến tận nơi làm việc của cô để gây áp lực.
Theo lời khai, vào đêm trước khi vụ việc xảy ra, Prachuap đã lén trèo vào phía sau tòa nhà, định đột nhập vào phòng của Aree. Tuy nhiên, do cô khóa cửa cẩn thận nên kế hoạch bất thành. Sáng hôm sau, anh ta xuất hiện trở lại trong tâm trạng kích động, la hét và có hành vi đe dọa, khiến người dân xung quanh hoảng sợ và phải gọi cảnh sát đến can thiệp.
Lực lượng chức năng sau nhiều giờ thuyết phục đã khiến Prachuap có dấu hiệu dịu lại và tỏ ý muốn xuống. Nhưng khi thấy lực lượng cảnh sát tập trung đông, anh ta lại thay đổi ý định, leo lên cao hơn và tiếp tục la hét.
Tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi Prachuap bắt đầu tấn công lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp cận. Trong lúc giằng co, người đàn ông này cắn mạnh vào tay một sĩ quan cảnh sát, khiến người này bị thương và chảy nhiều máu. Hành động hung hãn buộc cảnh sát phải sử dụng súng điện để khống chế đối tượng. Theo báo cáo, họ đã bắn cảnh cáo ba lần trước khi áp sát thành công.
Ngay sau đó, Prachuap được đưa về bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và tiến hành xét nghiệm nước tiểu nhằm xác định có sử dụng chất kích thích hay không. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm vẫn chưa được công bố.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xem xét các tình tiết của vụ việc để quyết định mức xử lý phù hợp. Vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận Thái Lan, khi những hành vi mất kiểm soát và tấn công người thi hành công vụ đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây.
Hình ảnh do Kênh 7 đăng tải cho thấy, trong lúc khống chế, nhiều sĩ quan phải vật lộn với người đàn ông trong tình trạng kích động mạnh. Sự việc cũng dấy lên lo ngại về sức khỏe tâm thần và hành vi bạo lực gia đình – những vấn đề xã hội ngày càng được quan tâm tại Thái Lan.
Cảnh sát Mueang Lop Buri khẳng định họ sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến Prachuap có hành động cực đoan như vậy, đồng thời cảnh báo người dân nên tìm đến cơ quan chức năng hoặc chuyên gia tâm lý khi gặp khủng hoảng thay vì tự giải quyết bằng bạo lực.