Vòng quanh thế giới

Cảnh sát đột kích ngôi nhà bốc ra mùi hôi thối, kinh hoàng trước cảnh tượng bên trong

Thanh Phúc

Nhiều người không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng bên trong căn nhà.

Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra vụ việc gây chấn động tại quận Seo, thành phố Daegu. Vụ việc phơi bày một thực trạng nhức nhối, “tích trữ động vật” (animal hoarding), khi người nuôi thu nhận quá nhiều thú cưng nhưng không đủ khả năng chăm sóc, dẫn đến bỏ bê và ngược đãi nghiêm trọng.

Cảnh sát đột kích ngôi nhà bốc ra mùi hôi thối, kinh hoàng trước cảnh tượng bên trong Ảnh 1

Theo Hiệp hội Cứu trợ Động vật Hàn Quốc, lực lượng chức năng phát hiện 36 con chó poodle bị nhốt trong một tòa nhà thương mại ở khu Naedang-dong, giữa đống rác thải, phân động vật và mùi hôi thối nồng nặc. Hiện trường được mô tả như một “bãi rác sống”, với rác sinh hoạt và chất thải chất cao đến đầu gối người lớn. Nhiều con chó bị suy kiệt, lông bết dính, mắt viêm mủ, và run rẩy khi được tiếp cận.

Nghiêm trọng hơn, cảnh sát tìm thấy 17 bộ xương chó trong cùng căn phòng được cho là đã chết từ lâu. Những con còn sống bị bỏ đói, không được chăm sóc thú y hay triệt sản, và buộc phải sống cạnh xác đồng loại trong thời gian dài. “Không thể tin nổi đây từng là nơi con người sinh hoạt”, một tình nguyện viên kể lại, “chúng tôi phải đeo khẩu trang nhiều lớp mới chịu nổi mùi hôi”.

Người dân địa phương cho biết, chủ đàn chó là một phụ nữ tên A, người thuê tòa nhà này khoảng ba năm nay, gần một trường tiểu học. Bà A hiếm khi xuất hiện, không đăng ký cư trú, và gần như bỏ mặc đàn chó suốt thời gian dài. Một số người từng nghe tiếng sủa yếu ớt phát ra từ tòa nhà nhưng không ngờ bên trong lại là cảnh tượng rùng rợn đến vậy.

Cảnh sát đột kích ngôi nhà bốc ra mùi hôi thối, kinh hoàng trước cảnh tượng bên trong Ảnh 2

Hiệp hội Cứu trợ Động vật cho biết họ đã huy động nhiều tình nguyện viên đến dọn dẹp, tắm rửa và cắt tỉa lông cho đàn chó. Các mạnh thường quân cũng quyên góp thức ăn, chăn ấm và chi phí y tế. “Hiện đã có năm con được nhận nuôi tạm thời”, đại diện hiệp hội chia sẻ, “chúng tôi hy vọng những con còn lại sớm có được mái ấm thực sự”.

Cảnh sát quận Seo đã khởi động cuộc điều tra đối với bà A vì nghi ngờ vi phạm Luật Bảo vệ Động vật. Một số xác chó đang được giám định để xác định nguyên nhân tử vong và mối liên hệ với hành vi của chủ nuôi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc xử lý pháp lý với các trường hợp “tích trữ động vật” vẫn còn nhiều khó khăn. Người vi phạm thường xem vật nuôi là “tài sản cá nhân”, từ chối hợp tác và viện lý do “thiện ý chăm sóc”, khiến quá trình khởi tố kéo dài.

Giáo sư Seo Byung-bu, khoa Công nghiệp Thú cưng – Đại học Daegu, nhận định: “Phần lớn người tích trữ động vật mắc chứng rối loạn ám ảnh tích trữ. Họ nghĩ rằng đang ‘cứu giúp’ động vật, nhưng thật ra lại đẩy chúng vào hoàn cảnh tồi tệ hơn. Vì vậy, bên cạnh xử phạt, cần kết hợp điều trị tâm lý và giáo dục kỹ năng chăm sóc thú cưng”.

Cảnh sát đột kích ngôi nhà bốc ra mùi hôi thối, kinh hoàng trước cảnh tượng bên trong Ảnh 3

Trước sự việc gây phẫn nộ dư luận, chính quyền quận Seo đã vào cuộc hỗ trợ chăm sóc đàn chó còn sống và thành lập Ủy ban Phúc lợi Động vật nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự. “Chúng tôi đang tiến hành rà soát toàn diện các cơ sở nuôi thú cưng, đồng thời mở rộng chiến dịch tuyên truyền về quyền động vật,” đại diện chính quyền cho biết.

Vụ việc ở Daegu không chỉ là lời cảnh báo về sự tàn nhẫn do thiếu nhận thức, mà còn phản ánh một góc tối trong đời sống hiện đại, khi tình yêu với vật nuôi bị biến dạng thành nỗi ám ảnh bệnh lý. Hơn 30 chú chó poodle được giải cứu không chỉ cần một mái nhà mới, mà còn nhắc nhở xã hội về trách nhiệm thật sự đằng sau hai chữ “yêu thương”.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI