Một người đàn ông 73 tuổi được phát hiện đã tử vong bên trong căn hộ của mình tại khu nhà 994A Buangkok Link, Singapore, sau khi chủ lao động của ông trình báo cảnh sát vì không thể liên lạc và không thấy ông xuất hiện tại nơi làm việc suốt hai ngày liên tiếp.
Theo Shin Min Daily News, do người đàn ông vắng mặt bất thường, chủ lao động đã quyết định đến tận nơi ở của ông vào chiều 20/6 để kiểm tra tình hình. Khi đến nơi, người này phát hiện có mùi hôi bất thường phát ra từ bên trong căn hộ nên đã báo cảnh sát.
Trả lời truyền thông địa phương Mothership, lực lượng cảnh sát Singapore cho biết họ nhận được cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ vào khoảng 19h45 cùng ngày. Sau khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát phát hiện người đàn ông nằm bất động bên trong căn hộ và xác nhận nạn nhân đã tử vong tại chỗ.
Qua điều tra ban đầu, nhà chức trách cho biết chưa phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi phạm tội. Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
Chia sẻ với Shin Min Daily News, một người hàng xóm cho biết vào khoảng 17h ngày 20/6, một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã đến khu căn hộ và hỏi thăm về cụ ông 73 tuổi. Người này tự giới thiệu là chủ sử dụng lao động của nạn nhân và cho biết ông cụ đã không đi làm trong hai ngày gần đây.
Theo lời kể của người hàng xóm, người chủ này cũng cho biết người đàn ông 73 tuổi có thói quen gọi điện cho mẹ mỗi ngày, nhưng suốt hai ngày qua gia đình không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ ông.
Người hàng xóm nhớ lại rằng, những ngày trước khi sự việc được phát hiện, cánh cửa căn hộ của nạn nhân luôn đóng kín. Đèn trong nhà vẫn sáng cả ban ngày nhưng không hề có tiếng động nào phát ra.
“Bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra đã nhiều ngày không nghe thấy tiếng cửa mở đóng hay tiếng chìa khóa leng keng quen thuộc của ông ấy”, người hàng xóm kể.
Dù cửa sổ căn hộ của bà luôn mở, nhưng bà cho biết không ngửi thấy mùi bất thường cho đến khi cảnh sát mở cửa căn hộ của người quá cố. Khi đó, mùi hôi đã trở nên rất rõ rệt.
Không có nhiều cơ hội tiếp xúc với người đàn ông 73 tuổi lúc sinh thời, nhưng người hàng xóm cho biết bà vẫn cảm thấy đau lòng khi biết tin ông qua đời trong cô quạnh.
Vụ việc một lần nữa khiến nhiều người suy ngẫm về tình trạng người cao tuổi sống một mình và tầm quan trọng của việc duy trì kết nối với gia đình, hàng xóm cũng như cộng đồng xung quanh để có thể kịp thời hỗ trợ khi xảy ra những tình huống bất ngờ.