Sau trận lũ lụt nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão tại khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc), hàng trăm con rắn đã thoát khỏi một trang trại chăn nuôi, tràn vào khu dân cư khiến người dân địa phương không khỏi hoang mang. Trước tình hình khẩn cấp, một chuyên gia bắt rắn đến từ tỉnh Phúc Kiến đã tình nguyện có mặt tại vùng thiên tai để hỗ trợ, bất chấp những rủi ro đến tính mạng.
Theo truyền thông Trung Quốc, vào tháng 7/2026, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Quảng Tây. Nước lũ cuốn trôi một trang trại nuôi rắn tại thị trấn Yunbiao, thành phố Hoành Châu, khiến khoảng 800-900 con rắn thoát ra ngoài.
Chính quyền địa phương cho biết phần lớn số rắn này là rắn hổ mang và rắn nước, trong đó có nhiều cá thể mang nọc độc. Sự việc khiến người dân sống gần khu vực trang trại luôn trong tình trạng cảnh giác vì lo ngại rắn bò vào nhà sau khi nước rút.
Người được nhắc đến nhiều nhất trong chiến dịch xử lý sự cố là Chen Peixin, 33 tuổi, đội trưởng Đội cứu hộ rắn Liming tại thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Trên mạng xã hội, người đàn ông còn được biết đến với biệt danh "Yuri" - một nhà sáng tạo nội dung chuyên chia sẻ kiến thức về các loài rắn với hơn 600.000 người theo dõi.
Ngày 11/7, Chen Peixin lên đường đến Quảng Tây, đánh dấu lần đầu tiên anh tham gia một chiến dịch cứu hộ công cộng ngoài tỉnh. Sau khi có mặt tại hiện trường, anh cùng lực lượng địa phương đi từng nhà tìm hiểu nơi người dân phát hiện rắn xuất hiện, từ đó xác định các khu vực có nguy cơ cao.
Qua khảo sát, anh phát hiện một trung tâm nhân giống nằm cạnh trường tiểu học là nơi tập trung số lượng rắn lớn nhất. Chỉ trong vòng hai ngày đầu, Chen Peixin đã bắt được gần 100 con rắn trong khuôn viên trường, góp phần giảm đáng kể nguy cơ đối với người dân.
Tuy nhiên, công việc đầy nguy hiểm này cũng khiến anh gặp tai nạn. Trong lúc lật các đống đổ nát để tìm rắn, Chen Peixin bị một loại dây leo có gai làm rách vùng kẽ ngón tay trái. Vết thương nhanh chóng nhiễm trùng, buộc anh phải trở về Phúc Kiến điều trị.
Sau bốn ngày nghỉ ngơi, khi nhiều đồng đội quyết định không tiếp tục tham gia vì điều kiện quá nguy hiểm, Chen Peixin vẫn một mình quay trở lại Quảng Tây để hoàn thành nhiệm vụ. Hằng ngày, anh tiếp tục lội bùn, kiểm tra các căn nhà bị ngập, đống gạch đá, mái nhà và những khu vực rắn có thể ẩn náu sau khi nước lũ rút.
Theo Chen Peixin, sau lũ, rắn thường tìm đến những nơi khô ráo và cao hơn mặt nước như mái nhà, đống đổ nát hoặc các góc khuất trong nhà dân. Có những con chỉ ẩn náu vài ngày, nhưng cũng có trường hợp kéo dài nhiều tháng.
Anh kể từng phát hiện nhiều con rắn hổ mang đang nằm trên mái nhà của người dân. Trong một lần khác, khi đang lật đống đổ nát, anh bất ngờ đối mặt với hai con rắn hổ mang đang trong tư thế phòng thủ. Chờ đến khi chúng bớt cảnh giác, anh mới lần lượt khống chế và bắt giữ an toàn.
Trong hơn nửa tháng làm việc liên tục, Chen Peixin trung bình bắt được khoảng 20 con rắn mỗi ngày. Loài anh gặp nhiều nhất là rắn nước không độc và rắn hổ mang Việt Nam có nọc độc. Cá thể lớn nhất mà anh bắt được nặng khoảng 2,5 kg.
Khối lượng công việc dày đặc khiến anh ví von rằng mình "mở mắt ra là bắt rắn". Có thời điểm vì quá mệt mỏi, anh gần như quên mất bản thân đang đối mặt với những loài động vật cực kỳ nguy hiểm. Dù từng bị rắn nước cắn, anh chỉ xử lý vết thương đơn giản rồi nhanh chóng quay lại làm việc.
Các chuyên gia về động vật hoang dã cũng lưu ý rằng kỹ năng bắt rắn bằng tay không của Chen Peixin là kết quả của nhiều năm huấn luyện và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Việc xác định khoảng cách, thời điểm khống chế cũng như lực tay đều đòi hỏi chuyên môn cao, người dân tuyệt đối không nên tự ý làm theo.
Theo các chuyên gia, sau lũ lụt, rắn chủ yếu tìm nơi trú ẩn để tránh nước chứ không chủ động tấn công con người. Nếu phát hiện rắn xuất hiện trong nhà hoặc khu dân cư, người dân nên giữ khoảng cách an toàn và nhanh chóng liên hệ lực lượng cứu hỏa hoặc đơn vị chuyên trách để được hỗ trợ, tránh tự ý bắt hoặc xua đuổi nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc.