Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông khỏa thân lẻn vào phòng gái xinh lúc 3h sáng, câu nói của hắn khiến 'nạn nhân' bị sốc

Theo Sohu
Chia sẻ

Vào khoảng 3h sáng, cô gái vô cùng hoảng hốt khi thấy một người đàn ông khỏa thân xuất hiện trong phòng khách sạn của mình, nhưng lời hắn ta nói còn choáng hơn.

Trong thời gian gần đây, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao trước câu chuyện của một cô gái có nickname là “fiore Hoa Hoa” về sự cố cô gặp phải khi nghỉ lại trong khách sạn. Hoa Hoa cho biết, vào tối 30/7, do đi làm về khuya nên để an toàn cô đã nghỉ lại tại một khách sạn trên đường Dương Cao thuộc thị trấn Tam Lâm, Thượng Hải. 

Tuy nhiên, tới hơn 3h sáng, một người đàn ông lạ mặt bỗng mò vào phòng cô trong tình trạng khỏa thân khiến cô vô cùng hoảng sợ. Cô lớn tiếng đuổi người đàn ông ra khỏi phòng nhưng vô ích, hắn ta càng tiến gần về phía cô hơn. 

Lúc đó tôi vẫn còn thức và đang làm việc. Người đàn ông kia chỉ mặc một chiếc quần lót màu đỏ, lù lù xuất hiện ở cuối giường của tôi. Khi anh ta cố gắng tiến lại gần tôi, tim tôi lúc đó như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vậy”, Hoa Hoa chia sẻ.

Người đàn ông khỏa thân lẻn vào phòng gái xinh lúc 3h sáng, câu nói của hắn khiến 'nạn nhân' bị sốc Ảnh 1
Cô gái bị người đàn ông lạ đột nhập vào phòng khi ngủ một mình trong khách sạn. 

Không chỉ vậy, câu nói của người đàn ông lạ mặt kia còn khiến cô sốc hơn. “Trang phục kiểu gì vậy? Cửa phòng cô mở như thế không phải là để cho người khác vào ư? Không phải cô muốn người ta vào giúp cô ‘thư giãn’ ư?”, người đàn ông nói.

Mãi tới khi thấy Hoa Hoa cầm điện thoại muốn gọi điện cho ai đó, hắn ta mới sợ hãi mà rời khỏi phòng. Sau khi vụ việc xảy ra, cô gái đã yêu cầu lễ tân cho cô xem lại camera giám sát. Thế nhưng, yêu cầu của cô lại bị họ từ chối với lý do đã quá muộn, quản lý đi vắng và chỉ có quản lý mới được phép xem camera giám sát. Sau một hồi đôi co, cuối cùng cô cũng được xem camera giám sát.

Sau khi xem đoạn video giám sát, tất cả mọi người đều choáng váng. Đoạn video cho thấy, người đàn ông kia đã vào phòng Hoa Hoa lúc 3h07 phút, nhưng tới 3h09 phút hắn ta mới xuất hiện trước mặt cô. Trong suốt 2 phút ấy, anh ta vẫn đứng ở gần cửa để xác nhận xem có phải Hoa Hoa ở một mình hay không.

Ngoài ra, trước đó, vào lúc 2h21 phút, người đàn ông này cũng cố gắng mở cửa lần lượt các phòng từ tầng 7 tới tầng 10. Toàn bộ quá trình này kéo dài khoảng 50 phút nhưng nhân viên an ninh tại khách sạn cũng không phát hiện ra.

Sáng 31/7, Hoa Hoa tới đồn cảnh sát báo cáo về vụ việc, nhưng chuyện này chẳng hay ho gì nên người đàn ông và gia đình anh ta muốn giữ kín việc này. Trong cuộc hòa giải, bố của người đàn ông nói rằng hành vi này không gây hại gì đáng kể nên mong cô tha thứ. Chiều cùng ngày, đồn cảnh sát đã thông báo kết quả cho Hoa Hoa, đồng thời tạm giữ hành chính người đàn ông trong 5 ngày vì tội quấy rối người khác. 

Sau đó, quản lý khách sạn đã xin lỗi Hoa Hoa nhưng không đưa ra hướng giải quyết cụ thể. Hoa Hoa nói rằng cô sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người đàn ông kia và khách sạn thông qua các kênh pháp lý. 

Chia sẻ

Theo

Sohu

Tin mới nhất