Một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đốt toàn bộ ảnh cưới sau khi ly hôn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo nội dung được đăng tải, video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, kéo theo nhiều bình luận đồng cảm với nhân vật chính.
Người đàn ông được cho là 32 tuổi, đã kết hôn khoảng 6-7 năm và có một con trai 6 tuổi. Anh và vợ đến với nhau sau thời gian yêu đương tự nguyện. Trước khi hôn nhân tan vỡ, cuộc sống gia đình của họ từng được nhiều người nhìn nhận là khá đủ đầy.
Tuy nhiên, theo câu chuyện được chia sẻ, cuộc hôn nhân bắt đầu xuất hiện rạn nứt khoảng ba năm trước. Người đàn ông tình cờ phát hiện những đoạn trò chuyện thân mật giữa vợ và một số người đàn ông khác. Anh cho biết bản thân rất sốc khi biết sự việc.
Khi đối diện với vợ, thay vì giải quyết ngay cuộc hôn nhân, anh lựa chọn nhẫn nhịn vì con còn nhỏ. Người đàn ông được cho là đã đề nghị vợ chấm dứt những mối quan hệ bên ngoài và chờ đến khi con trưởng thành rồi mới tính chuyện tương lai.
Dù vậy, theo lời kể được đăng tải, tình trạng này không chấm dứt. Người đàn ông tiếp tục phải vừa làm việc để chăm lo cho gia đình, vừa chịu đựng những tổn thương trong đời sống hôn nhân.
Sau một thời gian dài, anh quyết định ly hôn.
Điều khiến người đàn ông đau lòng hơn cả là sau khi hai người hoàn tất thủ tục, người vợ nhanh chóng bước vào một mối quan hệ mới và được cho là ít quan tâm đến cậu con trai 6 tuổi. Những gì xảy ra khiến anh hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc hôn nhân mà mình từng hết lòng vun đắp.
Sau ba ngày im lặng suy nghĩ, người đàn ông quyết định khép lại quá khứ theo cách đặc biệt: đốt toàn bộ ảnh cưới và những bức ảnh ghi lại quãng thời gian hai người bên nhau.
Trong video, anh lái xe đến một khu vực ngoại ô rồi mở cốp. Bên trong là rất nhiều ảnh cưới, album ảnh và những bức hình được chụp trong các chuyến đi trước đây của hai vợ chồng.
Những bức ảnh từng ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của họ giờ trở thành kỷ vật của một cuộc hôn nhân đã kết thúc.
Người đàn ông lấy ra một bức ảnh cưới cỡ lớn. Trong ảnh, người vợ mặc váy cưới trắng, nở nụ cười hạnh phúc và đứng cạnh anh trong ngày trọng đại. Đó từng là khoảnh khắc mà cả hai tin rằng họ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình lâu dài.
Nhưng vài năm sau, mọi thứ thay đổi.
Anh đổ rượu lên những bức ảnh rồi châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ những tấm hình từng lưu giữ kỷ niệm của hai người.
Suốt quá trình đó, người đàn ông gần như không nói gì. Anh chỉ đứng nhìn những bức ảnh lần lượt cháy thành tro. Không có những biểu hiện quá khích, cũng không rơi nước mắt, nhưng sự im lặng ấy lại khiến nhiều người xem cảm nhận được những tổn thương mà anh đã trải qua.
Đến khi bức ảnh cuối cùng biến thành tro bụi, anh quay lưng rời đi mà không ngoảnh lại.
Ở cuối video, người đàn ông cũng gửi lời đến người vợ cũ, thể hiện sự thất vọng trước cách cô lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân và nhanh chóng bước vào mối quan hệ mới.
Câu chuyện sau đó nhận được nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Không ít người cho rằng việc anh lựa chọn ly hôn sau thời gian dài chịu đựng là cách để giải thoát bản thân khỏi một mối quan hệ khiến anh tổn thương.
Một số bình luận gọi anh là "người đàn ông tỉnh táo", đồng thời động viên anh bắt đầu lại cuộc sống và dành nhiều thời gian hơn cho con.
Bên cạnh những lời đồng cảm, cũng có ý kiến cho rằng những câu chuyện hôn nhân được chia sẻ trên mạng thường chỉ phản ánh góc nhìn của một phía. Vì vậy, những chi tiết liên quan đến nguyên nhân tan vỡ vẫn cần được nhìn nhận thận trọng nếu chưa có thông tin xác nhận từ những người trong cuộc.
Dù câu chuyện thực tế diễn ra như thế nào, hình ảnh người đàn ông đứng lặng nhìn những bức ảnh cưới cháy rụi vẫn tạo ra nhiều cảm xúc.
Với anh, những gì được đốt đi có lẽ không chỉ là những tấm ảnh. Đó còn là những ký ức, kỳ vọng và một giai đoạn cuộc đời mà anh từng đặt rất nhiều niềm tin.
Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, điều quan trọng nhất có lẽ không phải là ai thắng hay ai thua, mà là những người trong cuộc có thể bước tiếp như thế nào, đặc biệt khi phía sau họ vẫn còn một đứa trẻ cần được yêu thương và chăm sóc.
Một cuộc hôn nhân có thể kết thúc, nhưng trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái thì không.