Một người đàn ông suýt mất mạng khi bất ngờ bị vỡ gan và xuất huyết nghiêm trọng trong lúc đang dùng bữa tại một nhà hàng ở thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Điều đáng nói, nếu không có sự kiên quyết của một nữ quản lý nhà hàng trong việc liên tục khuyên ông đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết bệnh nhân có thể đã không qua khỏi.
Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào tối 20/7 tại một nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại Hubin Yintai in77. Nạn nhân là ông Huang, một du khách đến từ địa phương khác, đang cùng vợ ăn tối thì bất ngờ xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội.
Chỉ trong thời gian ngắn, ông Huang bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bụng căng phình và tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, hai vợ chồng ban đầu cho rằng đây chỉ là biểu hiện của say nắng nên dự định ngồi nghỉ để theo dõi thêm.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà Ren Liyan - Phó quản lý nhà hàng đã liên tục khuyên ông Huang đến bệnh viện kiểm tra. Không chỉ nói một lần, bà nhiều lần tha thiết thuyết phục với những lời như: "Anh hãy đến bệnh viện kiểm tra đi", "Đừng chần chừ nữa, tình trạng này không thể trì hoãn" và "Dù kết quả thế nào thì cũng nên để bác sĩ thăm khám để yên tâm".
Nhờ sự kiên trì của nữ quản lý, ông Huang cuối cùng đồng ý đến bệnh viện. May mắn, cơ sở y tế chỉ cách trung tâm thương mại khoảng 5 phút đi bộ.
Ngay sau khi nhập viện cấp cứu, tình trạng của ông Huang chuyển biến xấu rất nhanh. Các bác sĩ xác định ông bị vỡ gan kèm xuất huyết nội nghiêm trọng và phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Bệnh viện lập tức phát thông báo tình trạng nguy kịch.
Do là khách du lịch từ nơi khác đến nên vợ chồng ông Huang gặp nhiều lúng túng trong việc làm thủ tục điều trị và bảo hiểm y tế. Biết hoàn cảnh này, bà Ren Liyan đã chủ động ứng trước hơn 2.000 nhân dân tệ tiền viện phí để bệnh nhân được cấp cứu ngay, đồng thời ở lại hỗ trợ gia đình trong suốt quá trình điều trị.
Không dừng lại ở đó, sau khi hoàn thành công việc tại nhà hàng, bà còn tự mua chăn, ga trải giường, bô vệ sinh và nhiều vật dụng cần thiết khác cho bệnh nhân. Bà ở lại bệnh viện suốt đêm để hỗ trợ gia đình và chỉ rời đi vào sáng hôm sau.
Các bác sĩ cho biết ông Huang đã mất khoảng 2.000 ml máu, tương đương gần một nửa lượng máu trong cơ thể. Nếu việc cấp cứu chậm thêm khoảng 30 phút, khả năng cứu sống bệnh nhân sẽ rất thấp.
Sau khi nhận được tin báo, người thân của ông Huang từ tỉnh Phúc Kiến và cả Mỹ đã nhanh chóng trở về Hàng Châu. Gia đình bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với bà Ren Liyan, gọi bà là "ân nhân cứu mạng" của cả gia đình.
Con dâu ông Huang chia sẻ rằng điều khiến họ xúc động nhất là sự giúp đỡ đến từ một người hoàn toàn xa lạ. Trong khi đó, bà Ren Liyan tiết lộ ban đầu ông Huang không muốn báo tin cho các con vì sợ ảnh hưởng đến công việc của họ. Chính bà là người nhiều lần thuyết phục ông liên lạc với gia đình để mọi người kịp thời có mặt chăm sóc.
Hiện sức khỏe của ông Huang đã ổn định sau ca phẫu thuật và dự kiến sẽ sớm được xuất viện để trở về quê tiếp tục điều trị.
Trước hành động đầy trách nhiệm và nhân văn, ban quản lý nhà hàng đã tổ chức lễ tuyên dương dành cho bà Ren Liyan. Tuy nhiên, nữ quản lý khiêm tốn cho rằng bản thân chỉ làm điều mà bất kỳ ai cũng nên làm khi gặp một người đang cần giúp đỡ.