Một người đàn ông ở Thái Lan đã trải qua tình huống "dở khóc dở cười" sau một đêm say xỉn. Trong lúc trở về nhà sau cuộc nhậu, anh bất ngờ phát hiện một con trăn lớn đang bò ven đường và quyết định... ôm thẳng về nhà để nuôi. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh giấc và thấy lực lượng cứu hộ xuất hiện trong nhà để đưa con vật đi, người này hoàn toàn ngơ ngác, thậm chí không tin chính mình là người đã bắt con trăn.
Nhân vật chính trong câu chuyện là Ratchata, một người đàn ông sống tại Thái Lan và có sở thích nuôi các loài rắn làm thú cưng. Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra sau khi anh cùng bạn bè đi uống rượu.
Trên đường trở về, khi chuẩn bị dừng xe, Ratchata phát hiện một con trăn hoang dã cỡ lớn đang bò bên lề đường. Vì vốn yêu thích các loài bò sát nên anh lập tức xuống xe tiếp cận con vật. Trong trạng thái đã ngà say, Ratchata không hề tỏ ra e ngại mà còn bình tĩnh cầm lấy con trăn, thậm chí nảy ra ý định mang nó về nhà.
Anh nhớ mang máng rằng lúc đó trong đầu chợt nghĩ đến chiếc chuồng nuôi rắn đang bỏ trống ở nhà. Thế là không chút đắn đo, người đàn ông ôm cả con trăn về, dự định sẽ nuôi nó như những con rắn khác.
Chứng kiến hành động liều lĩnh của bạn mình, những người đi cùng không khỏi sửng sốt. Dù đã nhiều lần khuyên can nhưng Ratchata vẫn nhất quyết không thay đổi ý định. Lo ngại xảy ra sự cố, họ đành liên hệ với lực lượng cứu hộ để nhờ hỗ trợ đưa con trăn trở về môi trường tự nhiên vào sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, khi tỉnh rượu, Ratchata bất ngờ nghe thấy tiếng ồn ào dưới tầng nhà. Xuống kiểm tra, anh sửng sốt khi thấy các nhân viên cứu hộ đang chuẩn bị đưa một chiếc bể nuôi có chứa con trăn ra khỏi nhà.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông liên tục hỏi mọi người vì sao lực lượng cứu hộ lại có mặt tại đây, thậm chí còn phủ nhận việc mình từng bắt trăn mang về.
Chỉ đến khi bạn bè mở đoạn video quay lại từ tối hôm trước, Ratchata mới "đứng hình". Trong đoạn clip, anh vô tư cầm đuôi con trăn, mỉm cười ôm cả con vật trên người với vẻ mặt vô cùng bình thản, như thể đó chỉ là một thú cưng quen thuộc.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng cứu hộ đã đưa con trăn trở lại môi trường phù hợp và giải thích với Ratchata rằng trăn hoang dã là động vật được pháp luật bảo vệ. Việc tự ý bắt giữ hoặc nuôi nhốt nếu không được cơ quan chức năng cho phép có thể vi phạm quy định của pháp luật.
Bạn bè của Ratchata cũng cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, anh gần như không còn tỉnh táo vì đã uống quá nhiều rượu. Nghe vậy, các nhân viên cứu hộ hài hước nhận xét rằng nếu người say vẫn có thể tự mình bắt được một con trăn lớn thì có lẽ họ cũng... chẳng cần phải xuất hiện để giải cứu nữa.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi tính hài hước nhưng cũng là lời nhắc nhở về những hành động khó lường khi con người mất kiểm soát sau khi sử dụng rượu bia. Đồng thời, vụ việc cũng giúp nhiều người hiểu rõ hơn rằng các loài động vật hoang dã, dù không tấn công con người, vẫn cần được bảo vệ và không nên tự ý bắt giữ hay nuôi nhốt.