Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông có 102 người con, khẩn thiết xin 12 bà vợ của mình một điều

Thiên An
Chia sẻ

Ông Musa Hasahya, 67 tuổi, hiện tại đang có 12 bà vợ, 102 đứa con và 568 người cháu đã quyết định ngừng "phát triển" gia đình thêm nữa.

Mới đây, câu chuyện "nỗi lòng" của người đàn ông ở Bugisa, Uganda đã khiến dư luận bàn tán xôn xao. Được biết, ông Musa Hasahya, 67 tuổi, hiện tại đang có 12 bà vợ, 102 đứa con và 568 người cháu đã quyết định ngừng "phát triển" gia đình thêm nữa.  

Ông Musa Hasahya cho biết, thu nhập của ông ngày càng ít đi do chi phí sinh hoạt tăng cao và gia đình ngày càng đông đúc hơn. Để có tiền mua thức ăn, ông Musa Hasahy đã khẩn thiết yêu cầu 12 người vợ của mình uống thuốc tránh thai để dừng phát triển thêm thành viên mới cho gia đình. 

Người đàn ông có 102 người con, khẩn thiết xin 12 bà vợ của mình một điều Ảnh 1
Ông Musa Hasahya, 67 tuổi

 Ông Musa nói: "Tôi không thể chịu đựng được việc sinh  thêm con nữa vì nguồn lực có hạn. Và vì lý do đó, tôi đã khuyên tất cả những người vợ đang trong độ tuổi sinh đẻ của mình nên thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tôi cũng khuyên những người đàn ông không nên cưới nhiều hơn 4 vợ, nếu không họ sẽ gặp phải tình cảnh khủng hoảng tài chính như gia đình tôi".  

Với số lượng con cháu hàng trăm người, họ sống trong một khu nhà với 12 phòng ngủ ở Bugisa, Uganda. Musa nói anh có thể phân biệt các con, các cháu của mình nhưng không thể nhớ hết tên của tất cả.  

Người đàn ông có 102 người con, khẩn thiết xin 12 bà vợ của mình một điều Ảnh 2
"Hậu cung" đông đúc của ông Musa lên đến hàng trăm người 

Ông Musa kết hôn với người vợ đầu tiên là bà Hanifa vào năm 1971 ở tuổi 16. Lần đầu tiên ông làm bố là 2 năm sau đó khi vợ sinh một cô con gái. Ban đầu Musa nghĩ rằng gia cảnh không tệ, anh có nhiều tiền và đất đai nên việc cưới thêm vợ, sinh thêm con chẳng có vấn đề gì. Được biết ở Uganda chế độ đa thê là hợp pháp.  

Người đàn ông có 102 người con, khẩn thiết xin 12 bà vợ của mình một điều Ảnh 3

Tuy nhiên, chính sự sa đà cưới vợ, sinh con đã khiến tài sản của ông cạn kiệt. Cả gia đình họ với hàng trăm người đã sống cùng nhau. Người vợ trẻ nhất củaông Musa là cô  Zulaika. Cô đã sinh 11 người con cho ông và khẳng định rằng sẽ không đẻ thêm nữa vì tình hình tài chính của gia đình đang rất tồi tệ.  

Hiện ông  Musa cũng đang yêu cầu chính phủ giúp đỡ vì ông gặp khó khăn trong việc giáo dục tất cả con cái của mình.  

Xem thêm: Muốn con cần mình hơn, người mẹ ngấm ngầm làm điều thâm độc

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất