Những ngày gần đây, dư luận Trung Quốc rúng động trước tin đồn một cựu giám đốc của tập đoàn công nghệ Xiaomi ngoại tình với hơn 200 phụ nữ, kèm theo hàng loạt tài liệu và hình ảnh nhạy cảm được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đại diện Xiaomi đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ thông tin gây sốc này.
Cụ thể, vào ngày 27/6, ông Wang Hua – Tổng giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của Xiaomi – đã đăng tải bài viết trên nền tảng Weibo, khẳng định người đàn ông trong tâm bão không phải là giám đốc hay lãnh đạo của công ty, mà chỉ là một nhân viên nhà bếp từng đảm nhiệm công việc cắt rau tại căng-tin công ty.
Theo ông Wang, người này họ Feng, được tuyển dụng vào tháng 9 năm 2016 nhưng đã bị chấm dứt hợp đồng chỉ sau hai tháng làm việc do nghỉ việc không lý do. "Anh ta hoàn toàn không có bất kỳ chức vụ quản lý hay liên quan gì đến điều hành nội bộ của Xiaomi", Wang nhấn mạnh.
Trước đó, loạt tin đồn lan truyền trên Weibo cáo buộc Feng đã ký hàng trăm "hợp đồng sugar daddy" với phụ nữ, trong đó thỏa thuận về các khoản chu cấp hậu hĩnh, mối quan hệ tình dục, thậm chí bao gồm cả điều khoản về hành vi BDSM. Một số thông tin còn cho rằng nhiều đối tượng trong số đó là du học sinh quốc tế, được Feng trả khoảng 100.000 Nhân dân tệ mỗi tháng.
Thêm vào đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là "hợp đồng hôn nhân không chung thủy" mà Feng ký với vợ, cho phép anh ta duy trì các mối quan hệ ngoài luồng với điều kiện phải thành thật và chia sẻ thông tin về “những cô bạn gái nhỏ” với vợ. Ngoài ra, còn có ảnh chụp màn hình các đoạn chat và hình selfie phản cảm giữa Feng và một số phụ nữ trẻ, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng.
Một tài khoản tự xưng là vợ cũ của Feng đã công khai câu chuyện, tuyên bố rằng ban đầu cô cố gắng chịu đựng vì nghĩ rằng đó là thỏa thuận giữa hai người. Tuy nhiên, số lượng và mức độ nghiêm trọng của các mối quan hệ ngoài luồng khiến cô không thể im lặng, và cuối cùng đã quyết định vạch trần hành vi của chồng cũ lên công chúng.
Tuy nhiên, sau phản hồi từ Xiaomi, một luồng thông tin mới lại khiến vụ việc chuyển hướng. Một số cư dân mạng nghi ngờ Feng không chỉ là kẻ lừa dối tình cảm mà còn là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Một bài đăng trên Weibo tiết lộ rằng Feng nhiều khả năng không hề chi trả tiền như đã hứa, mà ngược lại, còn lợi dụng lòng tin và tiền bạc của các nạn nhân. Một số nguồn tin cho biết, Feng từng dính vào tranh chấp tài chính cá nhân vào năm 2021, trong đó anh ta bị yêu cầu hoàn trả 165.000 Nhân dân tệ cho một phụ nữ.
Trước những diễn biến phức tạp và thông tin trái chiều, dư luận đang kêu gọi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Trong khi đó, phía Xiaomi nhấn mạnh rằng mọi cáo buộc đều không liên quan đến công ty, và khuyến nghị người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây tổn hại đến danh tiếng doanh nghiệp và những cá nhân không liên quan.
Vụ việc một lần nữa cho thấy sức lan tỏa khủng khiếp của mạng xã hội trong việc tạo ra và khuếch đại tin đồn, đồng thời đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quyền riêng tư cá nhân và sự minh bạch trong thời đại kỹ thuật số.
Ảnh: Weibo.