Một vụ việc gây rúng động dư luận xảy ra tại thành phố Hardoi (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) khi một người đàn ông được cho là đã tấn công vợ sau khi phát hiện cô ngoại tình. Thông tin được đăng tải trên Times of India ngày tuần trước.
Khoảng 23h đêm, anh Ram Khilawan nảy sinh nghi ngờ khi thấy vợ có nhiều biểu hiện bất thường và lén rời khỏi nhà. Quyết định bám theo, Khilawan đi bộ khoảng 500m thì phát hiện vợ rẽ vào một ngôi nhà lạ. Không chần chừ, anh lén đột nhập vào bên trong và bắt quả tang vợ đang thân mật cùng một người đàn ông khác.
Sự việc lập tức dẫn đến cuộc cãi vã kịch liệt giữa ba người. Trong lúc mất kiểm soát, Khilawan được cho là đã lao vào tấn công vợ và cắn đứt phần mũi của cô. Người phụ nữ 32 tuổi bị thương nặng và được người dân xung quanh nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã lập tức có mặt tại hiện trường và bắt tạm giam Ram Khilawan để điều tra. "Chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục pháp lý và sẽ điều tra vụ việc từ nhiều góc độ", ông Narendra Kumar – cảnh sát trưởng thành phố Hardoi – cho biết.
Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Khilawan đã kết hôn gần 10 năm và có với nhau hai người con trai. Về phía nhân tình của người vợ, người đàn ông 37 tuổi này khai nhận mối quan hệ ngoài luồng bắt đầu từ khoảng 10 tháng trước, sau khi vợ anh qua đời. Trong thời gian đó, cả hai thường xuyên lén lút gặp gỡ mà không để chồng cô gái biết.
Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội Ấn Độ, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận lên án hành động bạo lực của người chồng, trong khi một số người khác cho rằng đây là hệ quả bi kịch của sự phản bội và mất kiểm soát cảm xúc.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố nghiêm trọng liên quan đến hành vi cắn mũi tại Ấn Độ. Trước đó, vào đầu tháng 5, truyền thông nước này đưa tin một người đàn ông tại quận Nadia, bang Tây Bengal, cũng cắn đứt mũi vợ – tuy nhiên lý do được cho là do “đùa quá trớn” khi người chồng thừa nhận thấy chiếc mũi của vợ "quá hấp dẫn".
Các chuyên gia tâm lý cảnh báo rằng những hành vi bạo lực gia đình như trên thường bắt nguồn từ sự dồn nén cảm xúc lâu ngày, thiếu đối thoại trong hôn nhân và thiếu kiểm soát cảm xúc. Đây cũng là lời cảnh tỉnh về nhu cầu cấp thiết phải tăng cường giáo dục về sức khỏe tâm thần, hôn nhân và kỹ năng giải quyết xung đột trong xã hội hiện đại.
Hiện cảnh sát thành phố Hardoi vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc để làm rõ động cơ và trách nhiệm của các bên liên quan. Vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Ấn Độ và dự kiến sẽ còn gây tranh luận trong thời gian tới.