Một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Surat Thani, Thái Lan, khiến hai vợ chồng thiệt mạng, được cho là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.
Theo thông tin từ cảnh sát, vào khoảng 23 giờ ngày 13/3, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một vụ nổ súng gây chết người tại một căn nhà thuộc phường Khantulee, huyện Tha Chana District. Ngay sau đó, Trung úy Saroj Khamhaeng - Phó điều tra viên Đồn cảnh sát Tha Chana, đã phối hợp cùng Đại tá Sanan Srisuwanano, Trưởng đồn cảnh sát, Trung tá Monchai Manmuang và nhiều điều tra viên khác nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng pháp y thuộc Trung tâm Khoa học Pháp y Vùng 8 cùng đội cứu hộ địa phương cũng được huy động để phục vụ công tác khám nghiệm.
Tại hiện trường, thi thể một phụ nữ 45 tuổi, được xác định là bà Chonthicha (đã được giấu tên), được phát hiện nằm ngửa trên nền nhà. Nạn nhân mặc áo sơ mi ngắn tay màu xám và quần dài màu xanh, với một vết đạn bắn trúng vùng ngực trái. Cách thi thể không xa, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng ngắn cỡ nòng .357 cùng hai viên đạn đã được nạp sẵn trong ổ và nhiều mảnh vỏ đạn bằng đồng. Toàn bộ tang vật đã được thu giữ phục vụ điều tra.
Gần đó, cảnh sát phát hiện thêm một thi thể nam giới, được xác định là ông Niwat (46 tuổi), chồng của nạn nhân. Ông mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh và quần đen, nằm ngửa với vết thương do đạn bắn vào phía bên phải đầu. Trong tay trái của ông vẫn cầm một bao súng. Các dấu vết ban đầu cho thấy người đàn ông đã nổ súng sát hại vợ trước khi tự sát.
Một nhân chứng sống gần hiện trường, đồng thời là em trai của bà Chonthicha, cho biết vào khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, anh nghe thấy xe của ông Niwat dừng trước nhà rồi tắt máy. Khoảng năm phút sau, hai tiếng súng vang lên liên tiếp. Khi chạy sang kiểm tra, người này phát hiện cả hai đã nằm bất động trong nhà.
Con trai của hai nạn nhân, được gọi là A (tên đã được thay đổi), cũng cung cấp lời khai quan trọng cho cơ quan điều tra. Theo lời A, trước khi xảy ra sự việc, anh đang sử dụng điện thoại trong nhà thì thấy cha lái xe về. Sau khi bước vào nhà, ông Niwat hỏi: “Mẹ đâu rồi?”. Khi A trả lời rằng mẹ đang ở phía trước nhà, người đàn ông lập tức đi ra ngoài. Chỉ ít giây sau, một tiếng súng vang lên, khiến người mẹ gục xuống tại chỗ. Tiếp đó, ông Niwat quay súng tự sát.
Các điều tra viên nhận định nguyên nhân ban đầu của vụ việc có thể liên quan đến mâu thuẫn gia đình hoặc cơn ghen tuông. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang tiếp tục thu thập lời khai từ người thân và những người liên quan để xác định chính xác động cơ dẫn đến thảm kịch này.