Ngày 19/1, cảnh sát Thái Lan thông báo đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ sát hại một nhạc sĩ tại tỉnh Nakhon Ratchasima, sau khi làm rõ dấu hiệu mâu thuẫn kéo dài giữa các ban nhạc biểu diễn trong khu vực. Vụ án gây rúng động dư luận địa phương bởi tính chất bạo lực, có tổ chức và xuất phát từ cạnh tranh nghề nghiệp trong giới âm nhạc đường phố.
Nạn nhân được xác định là ông Phichate, 47 tuổi, tay nhạc sĩ, tay trống kiêm trưởng nhóm nhạc Rai Kart. Thi thể của ông được phát hiện vào lúc 4 giờ 47 phút sáng thứ Bảy (18/1) trên tuyến đường Dan Khuntod-Thepharak, thuộc huyện Dan Khuntod. Khi lực lượng chức năng có mặt, ông Phichate đã tử vong tại chỗ do trúng đạn. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân bị bắn trực tiếp vào miệng, bên cạnh thi thể có hai vỏ đạn. Chiếc xe bán tải màu đen của ông đỗ sát lề đường, động cơ vẫn đang nổ, cho thấy vụ việc xảy ra đột ngột và không cho nạn nhân cơ hội phản kháng hay bỏ chạy.
Trao đổi với kênh Channel 7, bà Nutcharee (37 tuổi), vợ của nạn nhân, cho biết chồng bà thường xuyên cùng ban nhạc lưu diễn, biểu diễn tại các nhà hàng trên khắp tỉnh Nakhon Ratchasima và thường trở về nhà vào khoảng 2-3 giờ sáng. Việc ông Phichate không về nhà đúng giờ khiến bà bất an và liên tục tìm cách liên lạc. “Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành”, bà Nutcharee chia sẻ. Nỗi lo sợ đó nhanh chóng trở thành sự thật khi một người bạn gọi điện thông báo ông Phichate đã bị sát hại.
Theo lời người vợ, trước đó ông Phichate từng kể về một tranh chấp gay gắt với một ban nhạc khác. Nhóm đối thủ cho rằng ban nhạc Rai Kart đã “giành” các hợp đồng biểu diễn của họ, dẫn đến mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Bà Nutcharee khẳng định chồng mình không có thù oán cá nhân với bất kỳ ai ngoài xung đột liên quan đến công việc, và tin rằng đây chính là động cơ của vụ án mạng.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đồn Dan Khuntod đã mở cuộc điều tra quy mô lớn, triệu tập hơn 10 người để thẩm vấn. Từ các lời khai và chứng cứ thu thập được, nhà chức trách đã bắt giữ bốn nghi phạm gồm Niran Boonma (41 tuổi), Chai Baekhuntod, Teerawat Porsungnoen và Sinchai Suepeakone. Nghi phạm thứ năm, Nattawut Yaenlamoon, hiện vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã.
Cảnh sát xác định Niran Boonma là kẻ trực tiếp nổ súng và giữ vai trò chủ mưu. Tại cơ quan điều tra, Niran đã thừa nhận cùng các đối tượng khác lên kế hoạch sát hại ông Phichate. Theo lời khai, nhóm này đã bám theo nạn nhân bằng một chiếc sedan màu đen do Sinchai cầm lái. Khi đến đoạn đường vắng, Sinchai bất ngờ tạt đầu xe bán tải của ông Phichate, trong khi Chai và Teerawat điều khiển xe tải 10 bánh chặn phía trước, tạo thế bao vây khiến nạn nhân không thể thoát thân.
Sau đó, Niran bước xuống xe, tiếp cận nạn nhân và nổ súng ở cự ly gần, với sự hỗ trợ của Nattawut, người dùng đèn chiếu sáng để “dẫn mục tiêu”. Niran khai nhận động cơ gây án xuất phát từ sự cạnh tranh trong công việc biểu diễn, cho rằng ban nhạc của ông Phichate đã lấy mất nguồn sống của nhóm mình.
Hiện cảnh sát chưa công bố chi tiết các cáo buộc chính thức, song cho biết các nghi phạm nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với tội danh giết người có chủ ý. Theo luật pháp Thái Lan, mức án cao nhất cho tội danh này có thể lên đến tù chung thân. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm truy bắt nghi phạm còn lại và làm rõ vai trò cụ thể của từng đối tượng.