Vòng quanh thế giới

Người chồng bắt xe ôm đi tìm vợ vì không thấy về nhà, sáng hôm sau xảy ra sự việc đau lòng

Thanh Phúc

Người dân địa phương bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

Sáng ngày 7/10/2015, lực lượng chức năng Thái Lan nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể nằm sấp trên cánh đồng lúa thuộc khu vực phía sau một trạm xe ôm, ven đường Ban Kluai–Sai Noi, thuộc thôn số 4, xã Phimonrat, huyện Bang Bua Thong, tỉnh Nonthaburi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát Đồn Bang Bua Thong đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các bác sĩ từ Viện Pháp y tiến hành điều tra.

Người chồng bắt xe ôm đi tìm vợ vì không thấy về nhà, sáng hôm sau xảy ra sự việc đau lòng Ảnh 1

Khu vực xảy ra vụ việc là một cánh đồng lúa đang trong giai đoạn chuẩn bị gieo sạ, mặt ruộng vẫn còn ngập nước. Thi thể được xác định là ông Ong Ong Lai, 31 tuổi, công nhân nhập cư đến từ Myanmar. Khi được phát hiện, nạn nhân chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, nằm úp mặt xuống nước. Cách đó không xa, cảnh sát tìm thấy một chiếc ba lô, áo phông, quần jean và đôi dép xăng đan, được cho là vật dụng cá nhân của người xấu số.

Người chồng bắt xe ôm đi tìm vợ vì không thấy về nhà, sáng hôm sau xảy ra sự việc đau lòng Ảnh 2

Theo lời kể của ông Kritsada Chosuwannachat, trưởng thôn số 4 xã Phimonrat, tối hôm trước, ông Ong Ong Lai đã xuất hiện tại khu vực trạm xe ôm với mục đích tìm gặp vợ mình. Tuy nhiên, do cả hai không thể liên lạc được, một tài xế xe ôm tại đây đã đưa anh đến gặp một nhóm người lao động nhập cư khác để hỏi thăm. Sau đó, nạn nhân được cho là đã mua rượu và quay trở lại trạm xe chờ vợ. Đến sáng hôm sau, tài xế xe ôm này là người đầu tiên phát hiện thi thể của ông nằm sấp trên cánh đồng phía sau.

Người chồng bắt xe ôm đi tìm vợ vì không thấy về nhà, sáng hôm sau xảy ra sự việc đau lòng Ảnh 3

Các bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi ngay tại hiện trường. Kết quả ban đầu cho thấy không có dấu hiệu bị hành hung hay vật lộn. Trên thi thể chỉ xuất hiện một vết thương nhỏ ở tai, được cho là hậu quả do cá cắn sau khi nạn nhân đã tử vong.

Cảnh sát nhận định nhiều khả năng ông Ong Ong Lai đã uống rượu trong lúc chờ vợ, sau đó có thể cởi quần áo xuống ruộng để bắt cá hoặc tắm rửa. Trong quá trình đó, anh bị trượt chân ngã úp mặt xuống nước, không kịp phản ứng dẫn đến tử vong do ngạt thở. Thi thể được người dân phát hiện vào sáng sớm hôm sau.

Người chồng bắt xe ôm đi tìm vợ vì không thấy về nhà, sáng hôm sau xảy ra sự việc đau lòng Ảnh 4

Hiện lực lượng chức năng Thái Lan đã liên hệ với đại diện cộng đồng lao động Myanmar tại địa phương để hỗ trợ xác minh nhân thân, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan nhằm khép lại vụ việc.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI