Vòng quanh thế giới

Ông bà cụ rủ nhau đi bắt sò mãi không thấy về, người dân đi tìm thì thấy cảnh tượng đau lòng

Thanh Phúc

Người dân vô cùng bàng hoàng khi thấy cảnh tượng của 2 người lớn tuổi.

Ngày 26/9/2025, phóng viên tại Phetchabun (Thái Lan) đưa tin, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại hồ chứa Huai Nam Hiea, tiểu khu Ban Noen, huyện Lom Kao.

Ông bà cụ rủ nhau đi bắt sò mãi không thấy về, người dân đi tìm thì thấy cảnh tượng đau lòng Ảnh 1

Theo thông tin từ Đồn Cảnh sát Lom Kao, khoảng 22 giờ tối 25/9, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân về việc có hai người mất tích khi đang đánh bắt thủy sản. Ngay sau đó, cảnh sát đã phối hợp cùng các tình nguyện viên cứu hộ thuộc Quỹ Lom Sak Ruamkatanyu và đội cứu hộ đường thủy triển khai công tác tìm kiếm.

Khu vực hiện trường nằm ở cuối hồ chứa nước. Tại bờ hồ, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe máy hiệu Honda được xác định là của một trong hai nạn nhân. Nhận định ban đầu cho rằng họ có thể đã gặp nạn trong lúc lặn mò sò dưới nước. Đội cứu hộ khẩn trương triển khai lặn tìm và sau bốn giờ, thi thể hai người được tìm thấy dưới đáy hồ.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nam, 70 tuổi, và ông Na Lam, 66 tuổi, cùng trú tại thôn 11, xã Wang Ban, huyện Lom Kao, tỉnh Phetchabun. Cả hai là hàng xóm thân thiết, thường xuyên đi bắt sò để cải thiện bữa ăn và kiếm thêm thu nhập.

Ông bà cụ rủ nhau đi bắt sò mãi không thấy về, người dân đi tìm thì thấy cảnh tượng đau lòng Ảnh 2

Theo lời kể của người thân, sáng 25/9, hai nạn nhân cùng nhau đi xe máy ra hồ để bắt sò từ khoảng 9 giờ. Tuy nhiên, đến 20 giờ 30 cùng ngày, gia đình vẫn chưa thấy họ trở về nên đã lo lắng đi tìm. Khi phát hiện chiếc xe máy dựng ven hồ nhưng không có tung tích của chủ nhân, người thân lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, trong lúc mò sò, một người không may bị đuối nước. Người còn lại cố gắng cứu bạn nhưng bất thành, dẫn đến cả hai cùng thiệt mạng. Thi thể sau đó được chuyển về Bệnh viện Somdej Phra Yupparat Lom Kao để tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Vụ việc khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng và thương tiếc. Với nhiều người trong thôn, bà Nam và ông Na Lam vốn được biết đến là những người hiền lành, cần cù lao động. Cái chết bất ngờ của họ không chỉ là nỗi đau lớn đối với gia đình mà còn để lại sự mất mát trong cộng đồng.

Ông bà cụ rủ nhau đi bắt sò mãi không thấy về, người dân đi tìm thì thấy cảnh tượng đau lòng Ảnh 3

Tai nạn cũng là lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm tiềm ẩn khi người dân lớn tuổi tham gia các hoạt động đánh bắt, đặc biệt tại những hồ nước sâu, nơi không có thiết bị bảo hộ hay người giám sát. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức an toàn, hạn chế để người cao tuổi tự ý ra hồ đánh bắt thủy sản một mình, nhằm tránh lặp lại những sự cố đau lòng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát huyện Lom Kao tiếp tục điều tra, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI