Ông Song, 57 tuổi, làm việc một mình tại Hạ Môn, Trung Quốc, đã đột ngột qua đời vào ngày 8 tháng này. Tuy nhiên, thi thể chỉ được hàng xóm phát hiện sau 6 ngày, và hiện đang được lưu giữ đông lạnh tại nhà tang lễ địa phương đã 16 ngày. Mặc dù ông Song vẫn có một người con trai ở Đài Loan, nhưng do hai cha con đã mất liên lạc suốt 23 năm, con trai từ chối đến giải quyết hậu sự, khiến vụ việc rơi vào tình thế khó khăn cả về pháp lý lẫn tình cảm gia đình, trở thành một bi kịch nhân văn ngang qua hai bờ biển.
Chủ tịch Quỹ Thiên đường Vui vẻ (Happy Paradise Foundation) Zhang Xueru cho biết, quỹ lâu nay hỗ trợ những trường hợp không có chi phí tang lễ. Ngày 14, quỹ nhận được thông tin ông Song qua đời khi đang sống một mình tại Hạ Môn, bước đầu xác định là đột tử. Quỹ đã liên hệ với vợ cũ và con trai của ông Song, nhưng con trai khẳng định: "Tôi không muốn xử lý", đồng thời từ chối ký bất kỳ giấy tờ ủy quyền nào. Theo quy định hiện hành giữa hai bờ, chỉ có người thân trực hệ mới có quyền ký giấy quyết định hỏa táng, đưa thi thể về Đài Loan hoặc an táng tại địa phương, nên quỹ và bạn bè ông Song đều không thể thay mặt giải quyết.
Zhang Xueru cho biết, hiện thi thể ông Song chỉ có thể bị động lưu giữ tại nhà tang lễ Hạ Môn, có thể kéo dài nhiều năm hoặc thậm chí không thể trở về Đài Loan. Bà bày tỏ, đây không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là một bi kịch về khoảng cách gia đình và trách nhiệm nhân văn. 23 năm mất liên lạc có thể ẩn chứa những nỗi đau mà người ngoài không biết, nhưng sinh mạng con người không nên kết thúc một cách thiếu phẩm giá như vậy.
Điều đau lòng hơn, khi dọn phòng của ông Song, người ta thấy đầu giường chất đầy ảnh chụp ông cùng vợ cũ và con trai, còn lưu giữ cả tranh chibi của gia đình ba người và ảnh thời thơ ấu của con trai. Zhang Xueru chia sẻ: "Có thể thấy thứ ông ấy trân trọng nhất trong lòng là gia đình này, thứ không thể bù đắp được nữa".
Tính đến hiện tại, thi thể ông Song đã được lưu giữ đông lạnh tại Hạ Môn 16 ngày, thái độ của con trai vẫn không thay đổi. Vấn đề thi thể không có người nhận do khoảng cách 23 năm chưa biết khi nào sẽ được giải quyết. Zhang Xueru nhấn mạnh, các trường hợp người Đài Loan qua đời tại Trung Quốc nhưng không thể đưa thi thể về vì hạn chế pháp lý không phải là hiếm, bà kêu gọi chính phủ chủ động phối hợp cơ chế hai bờ, thiết lập đường dây ứng phó để hỗ trợ những thi thể không có người thân trực hệ sẵn sàng xử lý, "giúp người Đài Loan được về với tổ tiên, lá rụng trở về cội nguồn, là trách nhiệm không thể thoái thác của chính phủ, đồng thời cũng là một việc công đức".