Ngày 22/11, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại huyện Bang Pa-in, tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya (Thái Lan), khiến hai mẹ con trong một gia đình thiệt mạng do bị điện giật dưới nước.
Theo báo cáo từ cảnh sát địa phương, vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng, Trung tá Nakrob Chobthian - cán bộ điều tra tại Đồn Cảnh sát Bang Pa-in nhận được tin báo về một vụ tai nạn điện giật xảy ra dưới sàn một ngôi nhà bị ngập nước ở tiểu khu Ban Wa. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ từ Quỹ Phutthaisawan và Bệnh viện Ratchathani đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.
Hiện trường là một ngôi nhà một tầng, được dựng trên nền cao bằng khung thép. Lúc này, thi thể của bà Saranrat (38 tuổi, họ được giấu kín) được phát hiện nổi úp mặt dưới mặt nước bên dưới ngôi nhà. Do dòng điện vẫn còn truyền trong nước, lực lượng cứu hộ buộc phải dùng dây thừng cố định thi thể để kéo lên an toàn, sau đó nhanh chóng thực hiện các biện pháp hô hấp nhân tạo và đưa đến Bệnh viện Bang Pa-in, song nạn nhân không qua khỏi.
Trong quá trình cứu hộ, các nhân viên phát hiện khung thép của ngôi nhà liên tục phát ra tia lửa điện, khiến việc tiếp cận trở nên cực kỳ nguy hiểm. Khi điện lực tiến hành cắt nguồn điện, họ phát hiện thêm thi thể Supawat (17 tuổi), con trai của bà Saranrat, trong tình trạng tương tự. Dù được sơ cứu và đưa đi cấp cứu ngay sau đó, cả hai mẹ con đều không qua khỏi.
Khám nghiệm ban đầu cho thấy, ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn bằng khung thép, tường ốp thạch cao và nằm gần đường dây điện chính. Cây cối xung quanh mọc rậm rạp, khiến các cành cây va vào dây điện, làm hỏng lớp vỏ cách điện và khiến dòng điện rò rỉ ra khung nhà. Khi bà Saranrat vô tình chạm phải phần nước nhiễm điện, bà bị điện giật và ngã xuống nước. Cậu con trai 17 tuổi hoảng hốt chạy đến cứu mẹ, nhưng cũng bị điện giật tử vong ngay sau đó.
Một người hàng xóm kể lại rằng, bà nghe tiếng cậu bé la lớn: "Mẹ chết đuối rồi!, rồi sau đó là sự im lặng đáng sợ. Khi chạy sang kiểm tra, bà chỉ thấy thi thể người mẹ nổi lềnh bềnh dưới nước, không ai dám xuống cứu vì sợ bị điện giật. Người dân nhanh chóng báo cho chính quyền, nhưng tất cả đã quá muộn.
Theo người dân trong khu vực, trước khi vụ việc xảy ra, gia đình nạn nhân cùng hàng xóm đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến cơ quan điện lực, yêu cầu di dời đường dây điện chính vì lo ngại mất an toàn. Tuy nhiên, cho đến khi tai nạn xảy ra, vẫn chưa có đơn vị nào đến xử lý.
Bà Sumalee (63 tuổi), mẹ của nạn nhân, nghẹn ngào kể lại: "Sáng đó tôi vẫn đi làm bình thường, không ngờ lại nhận được tin dữ rằng con và cháu tôi bị điện giật chết đuối. Khi đến nơi, họ đã không còn. Tại sao điện lực không đến sửa? Chúng tôi đã báo từ lâu rồi. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho mạng sống của con cháu tôi đây?".
Hiện cảnh sát đang thu thập chứng cứ, lời khai nhân chứng và phối hợp với cơ quan điện lực để điều tra nguyên nhân chính xác, đồng thời xem xét hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Thi thể hai mẹ con được đưa đến Viện Pháp y tỉnh Pathum Thani để khám nghiệm.
Vụ việc gây chấn động cộng đồng địa phương, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của hệ thống dây điện cũ kỹ và việc chậm trễ trong xử lý các nguy cơ mất an toàn điện tại khu dân cư.