Ngày 28/11/2015, lực lượng chức năng Huyện Phra Samut Chedi, Tỉnh Samut Prakan (Thái Lan) đã khẩn trương vào cuộc sau khi nhận báo cáo về việc một thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại một khu dân cư trên Soi Krathing Daeng, thuộc đường Pracha Uthit, Khu Sang. Thông tin ban đầu được chuyển đến Trung úy cảnh sát Weerawut Siri, điều tra viên của Đồn cảnh sát Phra Samut Chedi, trước khi ông lập tức có mặt tại hiện trường cùng nhiều cấp chỉ huy và đội ngũ pháp y.
Hiện trường được xác định nằm cách cổng làng khoảng 500 mét, tại một bãi đất trống giữa những căn nhà liền kề vốn được sử dụng làm bãi đậu xe. Tại đây, thi thể trẻ sơ sinh ước chừng 7 đến 14 ngày tuổi, được tìm thấy trong tình trạng nằm sấp trên nền bê tông, bốc mùi phân hủy và có nhiều dấu vết bị thằn lằn cắn ở vùng bụng.
Tiếp tục kiểm tra khu vực lân cận, lực lượng chức năng phát hiện dưới một ngôi nhà gần đó có chiếc giếng chứa ruột động vật trong nước và một túi giữ nhiệt màu đỏ. Bên trong túi có một tảng đá nặng từ 5–6 kg. Xung quanh túi xuất hiện nhiều dấu cắn nghi do thằn lằn để lại, cho thấy con vật đã tìm cách tiếp cận thi thể trước khi bị người dân xua đuổi.
Theo lời ông Thanakorn Niamnuch, 52 tuổi, người đầu tiên phát hiện thi thể, sự việc diễn ra vào buổi trưa khi ông mang rác ra trước nhà. Ông thấy một con thằn lằn lớn đang gặm một vật lạ và tưởng đó là rùa. Khi lại gần, ông bàng hoàng nhận ra đó là xác một em bé. Ông lập tức gọi hàng xóm hỗ trợ xua đuổi con vật trước khi báo cho cảnh sát và đội cứu hộ.
Một nhân chứng khác, anh Bowontat Jaipiem, 32 tuổi, được biết đến trong khu vực như một người chuyên bắt thằn lằn, cho hay anh chạy đến hỗ trợ ngay sau khi nghe tin. Anh đuổi con thằn lằn khỏi thi thể nhưng nó liên tục tìm cách quay lại. “Tôi phải dùng vật cản để nó không thể bò lên tiếp cận thi thể thêm lần nào nữa”, anh kể.
Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đồng thời rà soát thông tin về phụ nữ mang thai trong khu vực, làm việc với người dân và kiểm tra hệ thống camera an ninh lân cận để truy tìm manh mối. Thi thể trẻ sơ sinh sau đó được chuyển đến Viện Y học Pháp y để tiến hành giám định, nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong và liệu bé đã chết trước hay sau khi bị động vật cắn xé.
Vụ việc gây chấn động cộng đồng địa phương và đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.