Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Trung Mưu (Zhongmu), thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, khiến dư luận rúng động bởi tính chất tàn bạo cũng như mối quan hệ thân thiết giữa hung thủ và gia đình nạn nhân.
Vào rạng sáng ngày 26/7/2025, trong căn hộ thuê của gia đình ông Liang (29 tuổi), vợ ông cùng hai con nhỏ, con trai 8 tuổi rưỡi và con gái 6 tuổi đã bị sát hại dã man. Kẻ gây án là Cui Lulu, người bạn thân quen hơn 20 năm của ông Liang, từng được gia đình nạn nhân tuyệt đối tin tưởng.
Sáng ngày 23/12, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Trịnh Châu đã mở phiên tòa công khai xét xử Cui Lulu về tội cướp tài sản. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ và diễn biến vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Cui Lulu mức án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Bên cạnh đó, bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân trong vụ án dân sự liên quan. Ngay tại phiên tòa, Cui Lulu tuyên bố chấp nhận phán quyết và không kháng cáo.
Theo kết luận của tòa án, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 26/7, Cui Lulu đã lén đột nhập vào căn hộ của gia đình ông Liang với mục đích trộm cắp. Trong quá trình lục lọi tìm tài sản có giá trị, hắn đã làm vợ ông Liang là bà Ma cùng hai con thức giấc. Để tránh bị phát hiện và ngăn các nạn nhân chống cự hoặc kêu cứu, Cui Lulu đã tấn công khiến họ tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hắn lấy đi vòng tay, dây chuyền vàng của bà Ma cùng nhiều tài sản khác rồi rời khỏi hiện trường.
Tòa án nhận định, hành vi của Cui Lulu xuất phát từ ý đồ trộm cắp nhưng đã nhanh chóng chuyển thành cướp tài sản bằng bạo lực tại chỗ, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi cướp đi sinh mạng của ba người vô tội, trong đó có hai trẻ em. Phương thức gây án mang tính chất dã man, tàn độc; ý thức chủ quan cực kỳ nguy hiểm; mức độ gây hại cho xã hội ở mức cao nhất. Do đó, việc áp dụng hình phạt tử hình được cho là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.
Theo các thông tin trước đó, ông Liang và vợ đều quê ở huyện Thượng Thái (Shangcai), thành phố Trú Mã Điếm (Zhumadian), tỉnh Hà Nam. Đầu năm 2019, thông qua sự giới thiệu của người quen, ông Liang đến huyện Trung Mưu làm việc trong ngành tái chế phế liệu kim loại. Đến tháng 5/2025, ông tạm thời sang tỉnh khác làm ăn, để vợ ở lại Trung Mưu chăm sóc hai con nhỏ. Cũng trong thời gian này, Cui Lulu, người bạn quen biết từ thuở thiếu thời đến Trung Mưu làm cùng ngành, thường xuyên qua lại, ăn uống cùng gia đình ông Liang, khiến không ai nghi ngờ.
Bi kịch chỉ thực sự được phát hiện khi ông Liang không liên lạc được với vợ. Theo lời kể, khoảng 5 giờ sáng ngày 26/7, ông gửi tin nhắn chào buổi sáng cho vợ như thường lệ nhưng không nhận được hồi âm. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lo lắng có chuyện bất thường, ông đã gọi điện nhờ Cui Lulu đến kiểm tra căn nhà thuê. Cui đồng ý nhưng liên tục trì hoãn. Cuối cùng, đến tối, gia đình ông Liang trực tiếp tới căn hộ và bàng hoàng phát hiện ba thi thể nằm trên giường.
Người thân cho biết hiện trường đã bị hung thủ dọn dẹp khá kỹ, điều hòa được bật ở mức 16 độ C. Các nạn nhân đều nằm úp mặt, trên người có nhiều vết dao đâm và dấu vết bị trói. Riêng người con trai lớn bị thương tích nặng đến mức gần như không thể nhận diện khuôn mặt. Điều tra sau đó xác định Cui Lulu đã bí mật sao chép chìa khóa dự phòng của gia đình ông Liang từ trước để thuận tiện gây án. Toàn bộ số tài sản bị đánh cắp, bao gồm trang sức vàng và thẻ ngân hàng, hiện đã được cơ quan chức năng thu hồi.
Vụ án khép lại bằng bản án nghiêm khắc, song nỗi đau mất mát đối với gia đình nạn nhân vẫn là điều không gì có thể bù đắp. Đây cũng được xem là lời cảnh tỉnh cay đắng về sự phản bội đến từ chính những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết nhất.