Giới nghệ thuật Trung Quốc những ngày qua đặc biệt chú ý đến thông tin họa sĩ, nghệ sĩ thư pháp nổi tiếng Fan Zeng chào đón con trai đầu lòng cùng vợ là người dẫn chương trình truyền hình Xu Meng. Tin vui được Fan công bố theo cách rất riêng: một bức thư pháp đăng tải trên mạng xã hội, trong đó ông bày tỏ niềm hạnh phúc trước sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình.
Fan Zeng, người từng trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ, cho biết sự chào đời của bé trai mang đến cho ông cảm giác “hồi sinh” và mở ra chương mới trong cuộc sống. Tuy nhiên, thông báo mang màu sắc cá nhân này lại xuất hiện trong bối cảnh đời sống riêng tư của ông trở thành tâm điểm tranh cãi. Nghệ sĩ 76 tuổi từng công khai cắt đứt quan hệ với nhiều người thân, bao gồm cả con gái ruột. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ những bất đồng quanh mối quan hệ giữa ông và Xu Meng.
Trước đó, con gái Fan Zeng từng lên tiếng chỉ trích Xu, cho rằng nữ MC đã “đưa cha cô đi” và sa thải những người giúp việc gắn bó nhiều năm với gia đình. Những phát ngôn này góp phần làm dấy lên tranh luận gay gắt trên mạng, khi nhiều người đặt câu hỏi về tình trạng thật sự trong gia đình của nghệ sĩ nổi tiếng.
Đáng chú ý, bài đăng thông báo tin vui của Fan Zeng được đăng chỉ ít lâu sau khi xuất hiện tin đồn rằng bộ sưu tập tranh và đồ cổ của ông, được định giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ bị tịch thu vì các tranh chấp tài sản. Trước thông tin gây xôn xao này, Fan không trực tiếp đề cập nhưng ngầm thể hiện quan điểm thông qua lời khẳng định trong thư pháp: tất cả các vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân lẫn công việc của ông sẽ do vợ là Xu Meng toàn quyền xử lý, và “không ai có quyền can thiệp”.
Động thái này được giới quan sát nhìn nhận như một lời khẳng định vị trí của Xu Meng trong gia đình, đồng thời là thông điệp phản bác những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người thân. Song, nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của khối tài sản khổng lồ và những tranh chấp pháp lý liên quan đến Fan Zeng.