Vòng quanh thế giới

Mùi hôi thối bốc lên trong nhà cháu trai, dì ruột đi kiểm tra thì thấy cảnh đau lòng

Thanh Phúc

Mùi hôi bất thường đã dẫn đến phát hiện một sự việc thương tâm.

Ngày 3/1/2026, lực lượng chức năng tỉnh Udon Thani (Thái Lan) đã vào cuộc điều tra một vụ tử vong bất thường xảy ra tại một ngôi nhà dân thuộc địa bàn huyện Saeng Khom. Thông tin ban đầu được Trung úy cảnh sát Fasathan Laosen, Phó điều tra viên Đồn cảnh sát Saeng Khom, tiếp nhận và nhanh chóng báo cáo cấp trên để tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Mùi hôi thối bốc lên trong nhà cháu trai, dì ruột đi kiểm tra thì thấy cảnh đau lòng Ảnh 1

Ngay sau khi nhận tin, Trung úy Fasathan Laosen phối hợp cùng Đại tá cảnh sát Kan Tangwijit, Trưởng đồn cảnh sát Saeng Khom đưa lực lượng điều tra, cảnh sát pháp y, bác sĩ Bệnh viện Saeng Khom, cảnh sát điều tra địa phương, các tình nguyện viên cứu hộ đường cao tốc và đại diện Tổ chức Sawang Metha Tham chi nhánh Saeng Khom đến hiện trường. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trong khu vực.

Hiện trường là một ngôi nhà hai tầng, kết cấu nửa gỗ nửa bê tông, nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Bên trong phòng ngủ ở tầng hai, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông tên Kaveesak (42 tuổi, xin được giấu họ), là chủ căn nhà. Nạn nhân nằm ngửa trên sàn, mặc quần short màu xanh và áo thun dài tay có họa tiết. Trên tay và hai chân có nhiều vết máu khô, cơ thể đã trương phình và bốc mùi hôi nồng nặc.

Mùi hôi thối bốc lên trong nhà cháu trai, dì ruột đi kiểm tra thì thấy cảnh đau lòng Ảnh 2

Qua kiểm tra ban đầu, cảnh sát ghi nhận trên cổ nạn nhân có một vết cắt duy nhất. Gần thi thể có một tấm thớt, một con dao rựa dính máu và một chiếc tẩu dùng để hút cần sa. Đáng chú ý, hiện trường không cho thấy dấu hiệu xáo trộn hay giằng co, các đồ đạc trong phòng vẫn ở nguyên vị trí. Kết quả giám định sơ bộ của pháp y xác định nạn nhân đã tử vong khoảng 2–3 ngày trước thời điểm được phát hiện.

Theo lời khai của người dì ruột 70 tuổi, cũng là người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân sống một mình trong căn nhà này và từ lâu đã có biểu hiện bệnh lý về tâm thần. Bà cho biết cháu mình thường xuyên có hành vi chửi bới, nghi ngờ người thân theo dõi và cáo buộc vô căn cứ, nên gia đình và hàng xóm ít khi tiếp xúc để tránh xảy ra xung đột. Trong những ngày đầu năm mới, bà không thấy nạn nhân rời khỏi nhà hay có ai đến thăm. Nghi ngờ có chuyện bất thường, bà lên tầng hai kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong vũng máu, sau đó báo cho trưởng thôn để trình báo cảnh sát.

Đại tá cảnh sát Kan Tangwijit cho biết, qua điều tra ban đầu, người đàn ông này được xác định có tiền sử sử dụng ma túy, bao gồm methamphetamine và cần sa, đồng thời nghiện rượu nặng trong thời gian dài. Tình trạng này được cho là nguyên nhân dẫn đến rối loạn tâm thần kéo dài. Nạn nhân không có công việc ổn định, thường sống phụ thuộc và xin tiền người thân cũng như dân làng. Mẹ của nạn nhân hiện sinh sống tại một tỉnh khác và không thường xuyên liên lạc.

Mùi hôi thối bốc lên trong nhà cháu trai, dì ruột đi kiểm tra thì thấy cảnh đau lòng Ảnh 3

Căn cứ vào hiện trường, lời khai nhân chứng và các dấu hiệu pháp y, cơ quan chức năng bước đầu nhận định đây có thể là một vụ tự gây thương tích dẫn đến tử vong trong trạng thái rối loạn tâm thần và ảnh hưởng của chất kích thích. Tuy nhiên, để làm rõ hoàn toàn nguyên nhân cái chết, thi thể nạn nhân đã được chuyển về khoa pháp y Bệnh viện Udon Thani để tiến hành khám nghiệm tử thi chi tiết. Kết quả cuối cùng sẽ là căn cứ cho các bước xử lý tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI