Vòng quanh thế giới

Mẹ đi hái nấm, gục ngã tại chỗ khi phát hiện thi thể con gái 12 tuổi giữa rừng

Thanh Phúc

Người mẹ vô cùng đau đớn khi phát hiện thi thể con gái ruột của mình.

Trưa ngày 24/6/2026, dư luận tỉnh Bueng Kan, Thái Lan rúng động trước thông tin một bé gái tử vong bất thường tại khu rừng phía sau thôn Ban Bueng Keng, huyện Seka. Nạn nhân được xác định là bé Mook (12 tuổi).

Người đầu tiên tiếp cận hiện trường là bà Petcharee (31 tuổi), mẹ ruột của nạn nhân. Trong tình trạng hoảng loạn, bà Petcharee cho biết bản thân có thói quen đi hái nấm vào mỗi buổi sáng tại khu rừng cách nhà khoảng 1 km.

"Tôi nhìn thấy một vật thể giống như búp bê hoặc người nằm đó. Quá hoảng sợ, tôi lập tức lái xe chạy về hô hoán dân làng. Tôi không bao giờ có thể ngờ rằng đó lại chính là con gái ruột của mình", người mẹ nghẹn ngào chia sẻ. Lần cuối cùng bà nhìn thấy con là vào khoảng 21 giờ đêm trước đó (23/6).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Seka phối hợp cùng đội cứu hộ và các đơn vị pháp y lập tức phong tỏa hiện trường.

Ảnh theo Khaosod Online.
Ảnh theo Khaosod Online.

Tại đây, cảnh sát phát hiện thi thể bé Mook nằm ngửa, mặc áo phông hoạt hình. Đáng chú ý, một chiếc quần thể thao màu đen bị quấn chặt quanh cổ nạn nhân, nghi vấn là công cụ gây ngạt. Thi thể hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Srinakarin ở tỉnh Khon Kaen để giải phẫu tử thi toàn diện nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong.

Tiến hành thẩm vấn các nhân chứng, cảnh sát bước đầu dựng lại lịch trình cuối cùng của nạn nhân. Ông Nirun (27 tuổi), cha dượng của bé Mook, cho biết cô bé vốn là người ngoan ngoãn, hoạt bát và vẫn đi học bình thường. Vào tối 23/6, bé Mook có xin đi chơi.

Cô Wasinee (22 tuổi, dì của nạn nhân) tiết lộ, vào khoảng 19 giờ 30 phút tối hôm đó, Mook nhờ cô chở đến nhà một người bạn. Do bận chăm con nhỏ, Wasinee đã nhờ bạn trai mình là anh Earth chở Mook đi bằng xe máy. Earth quay về ngay sau đó và cả hai ở bên nhau suốt đêm.

Theo lời Wasinee, Earth kể lại rằng bé Mook chủ động bảo anh cứ về trước vì sẽ có bạn khác đưa cô bé về nhà. Wasinee khẳng định bạn trai mình không hút thuốc, không uống rượu và không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, ở thời điểm cảnh sát lấy lời khai, Earth hiện không có mặt tại nhà với lý do đi cạo mủ cao su thuê.

Bà Boonchan, trưởng thôn Moo 2, bày tỏ sự bàng hoàng và nhận định: "Mook là đứa trẻ rất ngoan. Nhóm bạn của cháu đều chăm học, không chơi bời lêu lổng. Tôi tin chắc thủ phạm không thể hành động một mình mà phải có đồng phạm".

Hiện tại, Ban giám đốc Công an tỉnh Bueng Kan đã chỉ đạo thành lập chuyên án đặc biệt, tung toàn bộ lực lượng điều tra, rà soát camera an ninh và triệu tập các đối tượng tình nghi để khẩn trương phá án, xoa dịu dư luận địa phương.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI