Vòng quanh thế giới

Lễ tang Quốc vương Harald V: Hoàng gia châu Âu hội tụ, người dân Na Uy phủ kín đường phố

Thanh Phúc

Lễ tang Quốc vương Harald V diễn ra khiến nhiều người xúc động.

Lễ tang cấp nhà nước của Quốc vương Harald V diễn ra tại Oslo ngày 9/9, khép lại 12 ngày quốc tang với sự hiện diện của đông đảo thành viên các hoàng gia châu Âu. Hàng chục nghìn người dân Na Uy cũng đứng dọc các tuyến phố để tiễn đưa vị quân chủ đã trị vì đất nước suốt 35 năm.

Buổi lễ bắt đầu vào giữa trưa bằng nghi thức rước linh cữu từ Cung điện Hoàng gia tới Nhà thờ Oslo. Đi đầu đoàn rước là Quốc vương Haakon VIII, người kế vị ngai vàng sau khi cha qua đời. Đồng hành cùng ông có em gái Märtha Louise, con gái Ingrid Alexandra và con trai Sverre Magnus.

21 phát đại bác vang lên tại thủ đô trong thời điểm linh cữu được đưa khỏi cung điện. Hoàng hậu Mette-Marit và Hoàng hậu Sonja, phu nhân của cố Quốc vương Harald V, đi phía sau trong đoàn xe hộ tống.

Lễ tang, diễn ra 12 ngày sau khi vị vua quá cố qua đời, bắt đầu bằng việc rước quan tài từ Cung điện Hoàng gia đến Nhà thờ Oslo. (Ảnh: Cornelius Poppe/NTB Scanpix qua AP).
Lễ tang, diễn ra 12 ngày sau khi vị vua quá cố qua đời, bắt đầu bằng việc rước quan tài từ Cung điện Hoàng gia đến Nhà thờ Oslo. (Ảnh: Cornelius Poppe/NTB Scanpix qua AP).

Đáng chú ý, khoảng 31 thành viên hoàng gia từ nhiều quốc gia đã tới Oslo để dự lễ tang. Hầu hết cùng gia đình hoàng gia Na Uy tham gia quãng đường rước dài khoảng 1,2 km. Các thành viên nữ diện trang phục đen trang trọng, trong khi nhiều thành viên nam mặc quân phục nghi lễ.

Trong số những nhân vật nổi bật có Quốc vương Frederik X và Nữ hoàng Mary của Đan Mạch. Hai người cùng Thái tử Christian di chuyển trong đoàn xe và sau đó tham gia các nghi thức tiễn biệt. Sự xuất hiện của gia đình hoàng gia Đan Mạch được xem là một trong những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa các nền quân chủ Bắc Âu.

Gia đình hoàng gia Na Uy cũng được hầu hết các thành viên hoàng gia châu Âu tham gia, họ đi bộ theo sau trong đoàn rước. (Ảnh:  Cornelius Poppe/NTB Scanpix via AP).
Gia đình hoàng gia Na Uy cũng được hầu hết các thành viên hoàng gia châu Âu tham gia, họ đi bộ theo sau trong đoàn rước. (Ảnh:  Cornelius Poppe/NTB Scanpix via AP).

Hoàng gia Thụy Điển cũng hiện diện đông đảo với Quốc vương Carl XVI Gustaf, Hoàng hậu Silvia, Thái tử phi Victoria, Hoàng tử Daniel, Hoàng tử Carl Philip, Công chúa Sofia và Công chúa Madeleine.

Tại lễ tang, Thái tử phi Victoria - con gái đỡ đầu của cố Quốc vương Harald V - đã đọc lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô Assisi. Bà cũng là một trong những thành viên hoàng gia dành sự tri ân đặc biệt cho vị vua mà bà gọi bằng cách thân mật là “Chú Harald”.

Từ Anh, Hoàng tử William và Công nương Anne đại diện cho Quốc vương Charles. Công nương Anne đồng thời là mẹ đỡ đầu của Quốc vương Haakon, vì vậy sự hiện diện của bà mang ý nghĩa cá nhân đặc biệt.

Các hoàng gia Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, Monaco, Luxembourg, Liechtenstein, Jordan và Nhật Bản cũng cử đại diện tới Oslo. Trong số đó có Quốc vương Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, Quốc vương Willem-Alexander và Hoàng hậu Máxima, Quốc vương Philippe và Hoàng hậu Mathilde, Hoàng tử Albert II cùng Công chúa Charlene.

Tất cả các vị khách hoàng gia đều ngồi ở khu vực phía trước nhà thờ, đối diện với quan tài của vị vua quá cố.  (Ảnh: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix qua AP).
Tất cả các vị khách hoàng gia đều ngồi ở khu vực phía trước nhà thờ, đối diện với quan tài của vị vua quá cố.  (Ảnh: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix qua AP).

Sau khi đoàn rước đến Nhà thờ Oslo, Quốc vương Haakon dừng lại trước đội danh dự quân đội. Gia đình hoàng gia sau đó được Chủ tịch Hội đồng Giám mục Giáo hội Na Uy Olav Fykse Tveit chào đón trước khi bước vào nhà thờ.

Bên trong, Hoàng hậu Sonja và Hoàng hậu Mette-Marit ngồi hai bên Quốc vương Haakon ở hàng ghế đầu. Cả hai nhiều lần rơi nước mắt trong buổi lễ.

Một trong những khoảnh khắc gây xúc động nhất diễn ra khi Hoàng hậu Sonja tiến tới bên quan tài của người chồng đã đồng hành cùng bà trong 57 năm. Bà đặt một bông hồng đỏ duy nhất lên linh cữu, bên cạnh lẵng hoa trắng.

Hoàng hậu Sonja và Hoàng hậu Mette Marit ngồi hai bên Vua Haakon ở hàng ghế đầu trong nhà thờ, cả hai đều rơi nước mắt trong suốt buổi lễ. (Ảnh:  Lise Åserud/Pool NTB via AP).
Hoàng hậu Sonja và Hoàng hậu Mette Marit ngồi hai bên Vua Haakon ở hàng ghế đầu trong nhà thờ, cả hai đều rơi nước mắt trong suốt buổi lễ. (Ảnh:  Lise Åserud/Pool NTB via AP).

Lễ tang được tổ chức tại chính Nhà thờ Oslo, nơi Harald và Sonja kết hôn năm 1968. Đáng chú ý, cố Quốc vương qua đời chỉ một ngày trước kỷ niệm 58 năm ngày cưới của hai người, khiến nghi lễ càng mang màu sắc riêng tư và xúc động.

Thủ tướng Jonas Gahr Støre dành những lời tưởng niệm cho cố Quốc vương, nhấn mạnh vai trò của ông trong 35 năm trị vì. Chủ tịch Quốc hội Masud Gharahkhani cũng mô tả Harald là một vị vua gần gũi với người dân, không ngại xuất hiện trong những hoàn cảnh đời thường.

Sau lễ tang, linh cữu được rước từ Nhà thờ Oslo tới khu vực Lâu đài Akershus. Quốc vương Carl XVI Gustaf và Quốc vương Frederik X đứng hai bên Quốc vương Haakon trong nghi thức tiễn biệt. Ba vị vua Bắc Âu sau đó cùng chứng kiến linh cữu được đưa xuống hầm mộ hoàng gia.

Trên bầu trời Oslo, nhiều máy bay chiến đấu F-35 thực hiện màn bay tưởng niệm. Khoảng 3.500 binh sĩ được huy động phục vụ các nghi thức trong ngày.

Hình ảnh máy bay F-35 bay lượn trên không trong lễ tang của Quốc vương Harald V của Na Uy  (Ảnh: Getty Images).
Hình ảnh máy bay F-35 bay lượn trên không trong lễ tang của Quốc vương Harald V của Na Uy  (Ảnh: Getty Images).

Khi Quốc vương Haakon và Hoàng hậu Mette-Marit rời khu vực pháo đài Akershus, nghi thức quốc tang chính thức kéo dài 12 ngày cũng đi đến hồi kết. Cờ được kéo lên, chuông nhà thờ vang khắp đất nước và các loạt súng chào mừng được thực hiện.

Đối với người dân Na Uy, đây không chỉ là lễ tiễn biệt một vị vua mà còn là thời khắc chứng kiến sự chuyển giao giữa hai thế hệ quân chủ.

Cảnh sát ước tính hơn 118.000 người đã đứng dọc các tuyến phố trung tâm Oslo để theo dõi cuộc rước đầu tiên. Trước đó, khoảng 46.000 người đã xếp hàng để bày tỏ lòng thành kính khi linh cữu cố Quốc vương được quàn.

Nhiều nhà thờ, thư viện, trung tâm văn hóa và tòa thị chính trên khắp Na Uy cũng dựng màn hình lớn để người dân theo dõi lễ tang.

Hàng trăm nghìn người Na Uy đã đứng dọc các con phố để xem các cuộc rước kiệu hoàng gia.  (Ảnh: Cornelius Poppe/NTB Scanpix via AP).
Hàng trăm nghìn người Na Uy đã đứng dọc các con phố để xem các cuộc rước kiệu hoàng gia.  (Ảnh: Cornelius Poppe/NTB Scanpix via AP).

Khép lại một trong những ngày trọng đại nhất của hoàng gia Na Uy, Quốc vương Harald V được đưa về nơi an nghỉ giữa sự hiện diện của gia đình, những người đồng cấp từ khắp châu Âu và đông đảo người dân. Với Na Uy, lễ tang cũng đánh dấu chính thức chương cuối của một triều đại kéo dài 35 năm và mở ra thời kỳ trị vì mới của Quốc vương Haakon VIII.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI