Ngày 17 tháng 4 năm 1968, thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, sau khi một người đàn ông đăng tải bức ảnh cưới gây tranh cãi. Trong ảnh, anh chụp cùng lúc với hai người phụ nữ mặc váy cưới, kèm dòng mô tả ngọt ngào khiến dân mạng xôn xao: “Cùng hai cô dâu trong ngày trọng đại”.
Chỉ trong thời gian ngắn, bức ảnh đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không chỉ vậy, dư luận càng thêm bối rối khi thiệp mời cưới được lan truyền với thông tin rõ ràng: đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 4 tại một khách sạn ở khu vực Bi Kiệt. Thiệp mời ghi rõ tên chú rể là "Ngô", còn hai cô dâu mang họ "Chu" và "Trần".

Thông tin này ngay lập tức gây sốc, không chỉ vì tính hiếm gặp, mà còn bởi việc kết hôn cùng lúc với hai người là trái với luật hôn nhân hiện hành của Trung Quốc. Cư dân mạng đặt ra hàng loạt câu hỏi: Liệu đây có phải là thật? Có vi phạm pháp luật hay không? Hay chỉ là một chiêu trò gây chú ý?
Trước làn sóng quan tâm quá lớn từ cộng đồng, lực lượng chức năng đã phải nhanh chóng vào cuộc xác minh. Trong quá trình điều tra, người đàn ông trong ảnh – anh Ngô – lên tiếng làm rõ vụ việc. Theo lời anh, toàn bộ hình ảnh và thiệp mời đều chỉ mang tính chất... vui vẻ. Cô gái đầu tiên là vị hôn thê hiện tại, còn người phụ nữ thứ hai chính là vợ cũ của anh. Cả ba người đã cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm như một cách "chia tay quá khứ và chào đón tương lai".

Tuy nhiên, lời giải thích này không hoàn toàn thuyết phục được cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng câu chuyện "vui thôi mà" không đủ hợp lý. Trước làn sóng nghi ngờ, anh Ngô tiếp tục chia sẻ ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện riêng tư giữa anh và bạn bè thân thiết. Qua những tin nhắn này, dường như hé lộ một bức tranh khác phía sau.
Theo nội dung cuộc trò chuyện, ban đầu anh Ngô thực sự có ý định ly hôn người vợ hiện tại để cưới vị hôn thê mới. Tuy nhiên, khi mọi chuyện gần như đã xong xuôi thì người vợ bất ngờ thay đổi quyết định, không muốn ly hôn nữa. Anh Ngô lúc ấy đứng giữa hai bên, khó xử vì đã hứa hẹn với người mới. Sau nhiều cuộc thảo luận giữa ba bên gia đình, một phương án "ngoài dự đoán" được đưa ra: không ly hôn, nhưng vẫn tổ chức một buổi lễ để cả ba người cùng tham gia, như một hình thức "thỏa hiệp".
Khách sạn nơi tổ chức sự kiện cũng đã lên tiếng. Đại diện khách sạn xác nhận rằng anh Ngô có thực sự đặt địa điểm tổ chức tiệc cưới. Tuy nhiên, họ hoàn toàn không biết rằng đây là một "đám cưới ba người". Khi vụ việc trở nên ồn ào và gây tranh cãi, phía khách sạn đã chủ động hủy đặt phòng để tránh những hệ lụy không mong muốn.
Câu chuyện tưởng chừng như chỉ là một trò đùa bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, mở ra nhiều tranh luận về ranh giới giữa vui đùa và thực tế, truyền thống và hiện đại, cá nhân và luật pháp. Dù thực hư ra sao, vụ việc vẫn đang là tâm điểm được cộng đồng theo dõi sát sao.